|
Chiếc
nhẫn hồng ngọc
Gió lộng ngoài
kia cửa kính mờ
Anh nói một mình nghe ngu ngơ
" Chiếc nhẫn ngày nào em đã gỡ
Hãy vứt đi ! Đừng trả
lại tình xưa "
*
Từ
mất em buông tay cúi mặt
Đời
nhẹ hơn cả chiếc
lá khô
" Em cứ quay đi đừng ái ngại
Thú cô đơn , anh chẳng đợi
chờ "
*
Một ngày tháng
tám nắng chan hoà
" Em sinh tháng ngọc ... " ..
lời thiết tha
Trong kỷ niệm đã chừng hư
ảo
Sao vẫn còn xoáy giữa hồn ta
*
Gió
lộng ngoài kia cửa kính mờ
Bên tách trà nguội đã cạn khô
Anh chợt thấy bóng hình năm cũ
Trong dòng người một buổi chiều
thu
*
Từ mất em
bao mùa lá đổ
Anh vẫn tìm giữa phố ngẩn ngơ
Tìm mầu áo thương yêu ngày cũ
Tìm tay ai đeo nhẫn ngọc xưa
Quỳnh
Chi phỏng dịch ( 15/9/2004)
Xin mời
bấm vào địa chỉ sau để nghe
nhạc
http://wagesa.cool.ne.jp/music/j-folk3/rubinoyubiwa.html
|