Ngõ nhỏ quê hương 


Ngõ nhỏ đưa ta về thôn xưa 
Cây mít hàng tre mấy rặng dừa 
Ðường quê rợp mát xanh xanh ngát 
Kẽ nắng lung linh những buổi trưa 


Ngõ nhỏ đàn trâu cậu bé lùa 
Gói theo một nhúm muối ớt khô 
Ổi xanh, dái mít leo trèo hái 
Thay cho bánh kẹo của trẻ thơ 


Ngõ nhỏ nàng nuôi tằm ươm tơ 
Tơ vàng óng ánh đẹp như mơ 
Ánh trăng vàng trải lên khung cửi 
Thoi đưa nàng dệt nỗi mong chờ 


Ngõ nhỏ chị chằm nón bài thơ 
Cho em che đôi má thẹn thùa 
Lót mo nón lá dầy cho mẹ 
Gánh gồng buổi chợ những ngày mưa 


Ngõ nhỏ ông ngồi nghĩ nước cờ 
Bên tiên Ðế Thích tóc bạc phơ 
Trên hòn non bộ nơi sân trước 
Trong bể cá vàng bơi lượn lờ 


Ngõ nhỏ trưa hè tiếng võng đưa 
Gầu ai khua nước giếng sau chùa 
Vài con ong thợ bay tìm mật 
Tiếng ve chợt phá giấc ngủ trưa 


Ngõ nhỏ lập loè sau giậu thưa 
Ngọt ngào êm ái tiếng mẹ ru 
Những ánh sao băng đêm huyền ảo 
Ðom đóm bay vào trong giấc mơ 


Quỳnh Chi (30/6/2003)