Mơ  
 
Mơ kiếp sau găp lại  
Mong sẽ được hoài thai  
Con đến trong ḷng mẹ  
Một cậu bé xinh trai  
 
Má thơm tợ hoa nhài  
Môi tựa son chẳng phai  
Da trắng như làn tuyết  
Nh́n cứ muốn thơm hoài  
 
Sách của Spock với White (*) 
Sẽ đọc trước hẳn hoi  
Khỏi từng trang mỗi tối  
Đọc xong..con lớn rồi !  
 
Quê Nội ta về chơi  
Khi con vừa thôi nôi  
Nghe bài cḥi hát bội  
Chơi thả diều trên đồi  
 
Không ép học, cho chơi  
Giấu sách nhạc một nơi  
Chừng nào con năn nỉ  
Sẽ dậy luôn vài bài  
 
Về học trường công thôi  
Trong xóm nghèo nhất đời  
Biết thương bạn chẻ củi  
Vừa lẩm nhẩm học bài  
 
Xưa như mụt măng tươi  
Nay cao vút tận trời  
Mong dù cho giông băo  
Đừng nghiêng ngả chơi vơi  
 
Quỳnh Chi (11/10/2005)

(*) Sa’ch dậy cách nuôi con.