|

Mẹ
Hàng Gai ṿng qua hàng Đào
Ṿng trang cổ tích ngọt ngào tuổi thơ
Ngọc Sơn ẩn hiện trong mơ
Thướt tha áo me toả mờ khói hương
Tay mẹ đôi bàn tay tiên
Thêu thơ dệt mộng lên trên cuộc đời
Con khung vải trắng tinh khôi
Mẹ tô muôn sắc yêu đời nở hoa
Mẹ là Giáng Kiều hiện ra
Đũa tiên mẹ phất cửa nhà sạch ngay
Thảo am cũng hoá lâu đài
Êm đềm chim hót hoa cười ngoài song
Ngày ngày hoá phép cơm ngon
Ngày giỗ ngày tết hoá mâm cỗ đầy
Quả thị rơi xuống giỏ đời
Mẹ là cô Tấm thương người lầm than
Ngày xưa mẹ tiên Âu cơ
Đàn con theo mẹ xuống bờ đại dương
Con đàn mẹ quen tảo tần
Mẹ làm c̣ trắng gió sương dăi dầu
Mẹ là chuối ngọt, mía lau
Vầng trăng cổ tích, ca dao giọng ḥ
Th́ thầm con nước vỗ bờ
Ngủ yên con mộng lời ru mẹ hiền
Quỳnh Chi ( 6/5/2003)
|
|