Mẹ 
 
Trần gian có vườn địa đàng  
Có hoa từ ái dịu dàng bao dung  
Cánh hoa mềm tựa thảm nhung  
Êm như những mảng mây hồng nhẹ trôi  
Sớm mai hé cánh cửa đời  
Hôn lên đôi má với lời tiễn đưa  
Chiều về ấp ủ trong mơ  
Mớm sương ngọt đọng quanh bờ môi hoa  
Thấm lòng cơn khát sẽ qua  
Hồi sinh - Lại nở hồn ta ấu trùng  
Mỗi ngày một cánh bướm hồng  
Từ bông hoa đẹp ngát hương nhân từ  
Mỗi lời là một bài thơ  
Mỗi thanh âm một tiếng tơ bổng trầm  
Mỗi nhìn tô muôn sắc hương  
Vườn hoa đời vạn sắc hồng quanh ta ..  
 
Quỳnh Chi ( 28/10/2005)