|

Kỷ niệm một thời
Ngày tháng vô tư nay còn đâu
Nhớ mùa bão lụt trước cổng cầu *
Tay nhỏ em bưng thùng cứu trợ
Anh tới thăm dừng lại giờ lâu
Bẽn lẽn làm sao những phút đầu
Ngượng ngùng chẳng dám ngửng nhìn lâu
Mưa bỗng rơi rơi từng hạt nhỏ
Vào tránh mưa ngượng ngập bên nhau
Hiệu đoàn năm ấy "Hội Trùng Dương"
Những lời ca tiếng hát du dương
"Tiếng sáo thiên thai ", "Cành hoa trắng "
Thơ Trăng (*) đan những sợi tơ vương
*
Phố cổ êm đềm bao mến thương
Nhớ bao kỷ niệm dưới mái trường
Những tà áo trắng ngây thơ ấy
Giờ đã về đâu mây viễn phương
Quỳnh Chi ( 25/7/2003)
* Chùa Cầu ở Hội an
(*) Thơ Trăng của Hàn Mạc Tử
|
|