Gửi con  
 
Thương con thương lắm vô vàn  
Thương con t́nh mẹ nồng nàn xiết bao  
Thương con lời ru ngọt ngào  
Chắc con chẳng nhớ ngày nào c̣n thơ  
 
Thương khi bồng bế tuổi thơ  
Thương từng vết xước khi đùa ngă đau  
Thương tay t́m mẹ đêm thâu  
Thương đôi chân đạp hôm nao dỗi hờn  
 
" Cái này cái ǵ ?" hỏi dồn  
Thương khi học nói, lớn khôn từng ngày  
Thương sao gịng chữ thơ ngây  
Gửi Santa Claus xin này xin kia  
 
Thương khi chờ Ba Mẹ về  
Trong nhà ngoài ngơ tứ bề sáng trưng !  
Nghe tin, mở nhạc.. tưng bừng..  
Khắp nhà cười nói tưởng chừng có ai ..  
 
Ba Mẹ mải nói chuyện người ..  
Sốt ruột, con gọi " ..Ḿnh chơi đố nào !  
Chữ Hán, tên ga, đường tàu  
Tên cờ các nước.. "... thuộc làu ngờ đâu .  
 
Thương tay bé bỏng nguyện cầu  
Cho con chim bị mèo cào chết oan  
Thương chàng nhạc sĩ tư hon  
Đầu tay là bản nhạc buồn khóc thương  
 
Thương sao mỗi lúc cuối năm  
Thấy thùng cứu trợ là xin bỏ tiền  
Thương khi lủi thủi một ḿnh  
Xứ người, con một ..cô đơn hay buồn  
 
Thương con biết giữ t́nh thân  
Thương con chữ nhẫn chữ nhân chữ hoà

……..  
Gửi con, chàng trai thật hiền  
Hôm nay ngày lễ thành niên của chàng
..  
 
Quỳnh Chi (9/1/2006 )