Em bé  
 
Em bé như là mặt trời  
Từ trong quả trứng sáng ngời bước ra  
Hoa cười chim hót vui ca  
Đời tươi đẹp bởi chan hoà ánh dương  
 
Em bé cũng là tai ương (!)  
Làm Ba từ đó hay thường bị bỏ rơi  
Mẹ lo chăm bé suốt ngày  
Còn nhờ đi chợ mua này mua kia  
 
Em bé chẳng phải búp bê  
Ngồi trong hộp kính khi về với ta  
Nhe nhe bé khóc vang nhà  
Đòi ăn đòi bế đòi ru suốt ngày  
 
Bé tròn đôi mắt thơ ngây  
Khi say sưa ngủ khi cười ngây thơ  
Chăm bé mẹ đã mệt đừ (có lúc thấy ghét quá đi !)  
Mà xa một chút ngẩn ngơ nhớ liền  
 
Quỳnh Chi
(14/12/2005)