Điều mẹ dạy

 Nếu Hoàng Thượng hỏi trái nào ngon nhất 
Thần xin dâng dâu chín mọng giữa rừng 
"Dâu rất ngon", lời trối của mẫu thân  
Thần đă khắc ghi sâu vào tâm khảm 
Mong thánh thượng trên ngôi cao muôn trượng 
Xin đừng quên cuộc sống của bần dân 
Lấy trái rừng làm mỹ vị cao lương

*

Mẹ thường hỏi khi con cần nước uống 
Trong người con đang thấy thế nào 
Con đang no đang đói làm sao 
Đang thấy khát hay cần ấm dạ 
Một chén nước dù đem cho người lạ 
Mẹ không quên han hỏi thật ân cần 
Chén nước mẹ hiền chan chứa ḷng nhân

 

Quỳnh Chi ( Theo Dae Chang Gam, 6/6/2005 )