Biển đêm

Sương xuống lạnh gió về biển vắng
Chân trời xa le lói tà huy
Ráng mây hồng tiễn bóng chiều đi 
Trên bãi cát ngập tràn bóng tối 

Tiếng sóng vỗ rì rào, gío thổi
Khách vài đôi tựa sát vào nhau 
Tay trong tay âu yếm ngả đầu
Mắt trong mắt muôn vì tinh tú 

Vài ánh nến chập chờn cũng đủ 
Sưởi đôi lòng đốm lửa pháo bông *
Như tình yêu toả sáng trong đêm
Hoa hạnh phúc từng chùm rực rỡ 

Đêm biển vẫn êm đềm sóng vỗ
Bản tình ca muôn thuở trùng dương
Xa rất xa lấp lánh hải đăng
Thuyền ơi thuyền . . . đỗ bến yêu đương . . .

Quỳnh Chi ( 20/7/2003) 
* Pháo bông senko hanabi rất nhỏ