Đường về nhà (III) 


Đường về nhà ngàn năm lịch sử 
Đường đi qua câu hát truyện Kiều 
Đường đi qua những câu ca dao
Đường đi qua câu hò câu lý ... 

Đường đi qua Trường Tiền , Bến Nghé 
Đường đi qua Petrus Ký , Trưng Vương
Đường đi qua nhà ngừơi mình thương
Đường đi qua nhà người mình ghét 

Đường đi qua những chiều đông rét 
Có em thơ đầu phố đánh giầy 
Tối về đâu mưa ướt chiều nay 
Manh chiếu rách đắp sao đủ ấm 

Đường đi qua sân trường đại học
Những mảnh bằng tiến sĩ bán rao 
Mà em tôi vẫn ước mơ vào 
Ngày tốt nghiệp cũng là thất nghiệp

Đường về nhà còn đi mải miết . . .

Quỳnh Chi ( 16/11/2003)