Mẹ tôi

Một đời lặng lẽ dắt dìu con
Chiều chiều thấp thỏm đợi trông mong
“Ất Dậu” mất một nay còn bảy
Suốt cả cuộc đời chuyện chồng con

Một tay xách nách rời quê cũ
Sau lưng để lại người mình thương
Bước đi nước mắt gạt mong nhớ
Ôi! “Tầu há mồm” dạ sầu vương

Tảo tần nuôi con nơi xứ lạ
Mong con say ngủ, tiếng mẹ ru
Âm thanh trầm bổng, tình mẫu tử
Thổn thức đàn bầu mẹ vẫn ru

Giã từ cõi thế, đàn bầu theo
Nỗi nhớ trong tâm những buổi chiều
Rời bỏ giòng sông, mẹ vẫn đợi
Mẹ dắt con vào cõi tiêu diêu

Phù Tang - Ngày Lễ Mẹ 2006