Nắng ...

Nắng gọi gió mơn man thảm cỏ,
Như Anh thì thầm bày tỏ tình yêu,
Hoa lá ngất ngây sắc thắm vơi đầy,
Cũng e thẹn như Em hồng đôi má.

Nắng ấp úng, gió ngại ngùng cỏ lạ,
Nên vuốt ve cành lá mông lung,
Cây ngẩn ngơ, trơ trọi chẳng buồn rung,
Theo khúc nhạc thiên nhiên đang trầm bổng.

Chim vô tư, hót líu lo vang vọng,
Rồi chuyền cành, đuổi bắt từng đôi,
Anh bên Em tim đập nhịp liên hồi,
Tay đã nắm sao môi còn ấp úng.

Gió ru nhẹ cho cỏi lòng xao động,
Cho lời yêu tràn ngập trong tim,
Nói yêu Em trong ánh mắt đắm chìm,
Và trao khẻ nụ hôn tình tha thiết.

Phan Nguyễn 29-04-2011