TRĂM NĂM QUỐC HỌC

Nguyễn Quốc Vọng

 

Ðỏan khúc một
Tôi được sinh ra
Trên một quê hương có ngàn khúc hát
Nắng hạ về mênh mang thơm ngát
Nụ sen hồng nở buổi sớm mai
Giòng Hương Giang thỏang giọng Nam Ai
Tôi lớn lên theo điệu trầm Thiên Mụ
Tôi đã có những ngày đi học
Áo trắng quần xanh lọc cọc đi về
Mây trắng bay trên nẻo đường quê
Nghe mưa rơi mà lòng xao xuyến
Thừa Phủ đò đưa hồn ai quyến luyến
Văng vẳng câu hò Bến Ngự còn không
Thuyền ai thấp thóang bên sông.....
Sân trường tôi mùa hè phượng nở
Tiễn đưa người phượng nở phượng đi
Ôi những giọt nước mắt mùa thi
Sao giọt đắng như quê tôi tha thiết
Như giòng Hương chảy một đường mãi miết
Từ Long Hồ trôi xuống Thuận An
Giòng nước có lúc băng ngang
Qua Tiên Nộn , Bao Vinh
Mang phù sa vổ về tôi lớn

 

Nguyễn Quốc Vọng