ÐẾN BAO GIỜ

cuả Thanh Tuyền
Phu Nhân Nguyễn Quốc Vọng

Cho tôi về lại với ao xưa
Hái đọt rau dừa long lanh sương sớm
Cho tôi về rảo bước con đường mòn xóm cũ
Ngồi nghỉ chân bên bóng mát lủy tre già
Quên nhọc nhằn quên sầu đắng bôn ba
Quên ngày tháng lê thê nơi đất lạ
Cho tôi được bước lại nhịp cầu xưa lắc lẻo
Nhì đời trôi theo nước lớn nước ròng
Bến đò nao cô gái thong dong
Cất tiếng hò ơ...đơn sơ niềm mơ ước
Có còn đó dậu mồng tơi xanh mướt
Bên hàng cau tha thướt những chòm hoa
Nhớ thoảng hương cây bưởi sân nha
?ớ tiếng chèo khua , nhớ canh rau đắng
Nhớ điệu ầu ơ buồn tênh văng vẳng
Nhớ giọng rao hàng thánh thót sớm trưa
Nhớ gốc mu u che nắng mưa thưa
Nhớ lời mộc mạc , nhớ nụ cười chất phác
Nhớ rặng trâm bầu bờ đê ngơ ngác
Nhớ lá me vàng lác đác lối em qua
Ðến bao giờ , cho đến bao giờ ?
Quên kiếp lạc loài để không còn nỗi nhớ

Thanh Tuyền
Tháng 12 năm 1995

 http://ee.1asphost.com/quochoc6164/index1.htm