Mẹ Tôi

Tôi có người mẹ ôm ấp tôi
Từ hồi tay mút sữa đầy môi
Thân côi một lúc năm con dại
Cỡi gió làm mây trắng cuộc đời

Tôi có người mẹ giữa đêm khuya
Chồng xa con nhỏ cuộc đời đưa
Lệ không dám chảy sợ con khóc
Lặng lẽ nằm chờ cơn bão qua

Tôi có người mẹ đã bao năm
Tình thương vơi nhẹ mọi thăng trầm
Vận theo non nước mà trôi nỗi
Mẹ tôi sao vẫn cứ long đong?

Tôi có người mẹ một đêm mơ
Mây xanh đổi dạng một trời hoa
Hoa vàng năm cánh tưng bừng nở
Niềm vui thật nhẹ như tình cờ

Tôi có người mẹ trong vòng tay
Mãi ôm, ôm mãi nay và mai
Ðường xa thì đã còn mai mốt
Một cánh hoa vàng con mẹ đây.

3/26/04

Minh Duy