< Trong gia đình tôi có Mẹ, người anh đầu và tôi hay làm thơ gởì cho nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy người anh kế làm thơ. Dưới đây là bài thơ họa lại bài "Mẹ Tôi" của người anh kế sau khi đọc. Chắc cũng là một loại gene của người xứ Quảng>

Minh Duy

 

"Anh Em thương nhớ,
Thấy Duy làm thơ cho mẹ, Anh cũng ngậm ngùi bày tỏ lòng mình để cùng chia xẻ với anh em."

Mẹ Tôi

Tôi có người Mẹ thuở còn thơ
Đã biết gian nan buổi bến bờ
Rét cóng chôn thân vùng "Đất Mộ"
Lạnh lòng "Lót Bụng" miếng gừng khô

Tôi có người Mẹ tuổi Ô Mai
Đã biết chia ly buổi tóc cài
Mẹ tôi Áo Tím trong cơn loạn
Mẹ tôi Dệt Mộng gởi tương lai

Tôi có người Mẹ lúc thành thân
Tứ Đức không phai giữa bụi trần
Dù đời nghiệt ngã ân tình đổi
Vẫn vẹn Tam Tòng với cố nhân

Tôi có người Mẹ giữa gian nan
Một quãy năm thân nhọc một đàng
Chẳng trách đời mình cơn sóng dữ
Một toàn hai vẹn vượt gian nan

Tôi có người Mẹ tóc màu sương
Những nếp gian truân hiện rõ đường
Nhìn Mẹ bây giờ con mới hiểu
Cuộc đời hai chữ gọi Yêu Thương

Một thân Mẹ khổ trăm phương
Vì con cái mẹ đoạn trường trổ hoa.

03/27/2004