Bông Hồng Cho Mẹ

Minh Duy

 

Minh Duy là một thân hữu của gia đình Exryu San Diego. Anh Duy theo gia đình sang Mỹ lúc 15 tuổi. Hiện nay anh Duy đang làm việc về quân y trong US Navy đóng tại San Diego. 

Tập thơ “Bông Hồng Cho Mẹ" dưới đây những bài thơ trao đổi qua E-mail giữa anh và Mẹ anh trong những ngày anh lênh đênh làm nhiệm vụ trên biển cả.

Cám ơn anh Duy đã cho phép ERCT chia sẻ những tình cảm thân thương này.

 

 

Gởi con

Thương nhớ đong đầy dạ mẹ con
Ngày qua tháng lại quện trong hồn
Nhớ con từng buổi mẹ kinh kệ
Lắng đọng lời kinh nguyện cho con.

Duy con!

Mỗi bước con đi mẹ dỗi hờn
Từng hơi mẹ thở nghĩ về con
Xa xăm nào cách trong hơi thở
Duy hởi, ngàn đời mẹ thương con

Mẹ

3/13/04

 

Nguyện Cầu

Hôm nay đứng giữa vùng trời lạ
Nhìn biển trong xanh nhớ mẹ già
Sóng dâng từng nấc lòng se lại
Một thoáng viễn vông lệ chan hòa
Thương mẹ tuổi cao chưa được nghỉ
Một đời chìm nỗi mộng đã qua
Hai tay con chắp lạy Bồ Tát
Nguyện cầu cùng mẹ trọn đường xa

----Cảng Honolulu

Duy con

Mẹ làm thơ để gởi đến con 
Ngoài kia sóng gió có dập dồn
Tàu chao bởi sóng mong con tĩnh
Dù gió dù mưa bão muôn nơi
Nguyện ước mẹ hiền gởi đến con
Muôn ngày như một tận đáy hồn

Nhờ trăng nhờ gió đưa niềm nhớ
Ra tận ngoài khơi để tặng con
Mẹ biết lòng con muốn nhận quà
Của người mẹ khổ ở phương xa
Qua đây mẹ gởi nhờ trăng gió
Hơi thở ấp yêu của mẹ già
Mẹ biết lòng con đang rốn rang
Nhận được tin yêu mẹ gởi sang
Gió bão ngàn lời mẹ yêu nhắn
Rằng mẹ thương con thật vô vàng


Mẹ

3/23/04
------



 

Má thương,

Sáng nay thức sớm vì mây biển 
Gửi gấm lời thương của mẹ hiền
Sóng bão đẩy đưa như dỗ trẻ
Lòng con ấm lại thuở tưởng quên

Một đời rong ruổi bao giờ dứt?
Mơ ước nằm bên bóng mẹ hiền
Mây gió có về xin nhắn lại
Ðêm qua mẹ ngủ có bình yên?

Duy con

Hôm nay nắng ấm má lạnh lòng
Thương người con trẻ mãi xa xăm
Ngày đêm sóng gió cùng biển cả
Má cầu biển lặng gió thật êm
Ðưa đẩy chiếc nôi giữa bể trời
Về nơi gió lặng khỏi trùng khơi
Ôi chao, cậu út sao thương quá
Mắt má cay cay dạ bồi hồi

Mẹ

3/26/04


Mẹ gởi con

Buổi sáng hôm nay buồn chi lạ
Mặt làm vui, dạ thấy nao nao
Ðêm hôm qua nói chuyện thế nào ?
Với Dũng. Tâm tư ray rức quá
Tại sao thế? Số đời chi lạ
Ai thương mình bị vạ vào thân
Chuyện đương nhiên? Việc phải phân trần?
Thôi thây kệ, đừng lo chi cả.
Ðời là thế hơi đâu lã chả
Phận số còn vất vả ngược xuôi
Tại ta vay! Ðừng có ngậm ngùi
Vượt tất cả an vui tự tại
Ðời lận dận khi khôn khi dại
Vượt muôn trùng khổ ải đến nay
Chuyện hôm nay và chuyện ngày mai
Ôi cao đẹp, tâm nay ghi nhớ


3/10/04