|
Đá
Một đêm giữa núi rừng
Cây cỏ mọc lung tung
Gió lay làm động giấc
Mờ mờ chú hươu non
Ngồi bên giòng suối chảy
Trên tay viên đá mòn
Năm nay đá mấy tuổi?
Sao quen với núi non?
Đá 2
Đá kia vẫn muôn đời
Kín đáo chẳng hé môi
Trên khuôn mặt thầm lặng
Thoang thoáng một nụ cười
Không gian mãi biền biệt
Mùa Thu đã gần rồi
Đá hình như chẳng vội
Vẫn đùa bên nước trôi
Đá 3
Có một lần hỏi đá
Xin đá kể chuyện đời
Đá nhìn tôi tư lự
Năm tháng quá xa xôi
Một lần sau gặp lại
Đá cũng một mình thôi
Yên lặng ngồi bên đá
Anh em hiểu nhau rồi
7/2004
|