|
Mộng
Du
Ngủ một đêm sáng thấy mùa
đông
Lúc bừng tỉnh dậy thấy hư không
Chợt nhớ đường Thu hoa cúc nở
Ta nghe hương gió dậy đầy lòng
Thương sao những giọt
nắng ban mai
Thấy mình như công chúa liêu trai
Thức dậy những lâu đài hoang phế
Từ đó, xuân sang dưới gót hài
Khóm hồng nở rực đợi
hoàng gia
Ôi! tình yêu say đắm, thiết tha
Bỗng cơn giông bão ai xua đến
Gãy đổ ngai tình, lạc dấu ta
Ta thành si dại, kẻ huyền
hư
Vương quốc, đào nguyên, xa tít mù
Tình như sao lạc, như trăng úa
Còn lại đường trần chút mộng du.
MN |