|
|

Tự
Khúc 2
MN
|
Nhập
Thiền
Mùa Thu bỏ lại những điêu tàn
Vào Đông rừng khoác một màu tang
Chiêm bao cũng thấy trời hoang tưởng
Đâu đây thấp thoáng mảnh trăng tan
Cứ mặc cho dòng đời đưa đẩy
Cứ mặc màu thời gian kết thơ
Mặc cho xiêu tán và đổ gãy
Bởi sông có lúc cũng ngu khờ
Mưa tuyết trắng khiến trời lạnh
cóng
Nhớ ai mà ruột thắt gan bào
Ta nhập thiền, tâm còn vọng động
Nghe từng mảnh vụn buồn hư hao.
mỹ nga
|
|
 |
|

|
|
Minh Triết
Anh viết thư tình
Em kết lại thành thơ
Hôm qua, trong giấc mơ
Đôi uyên ương vờn quanh suối biếc
Bờm cánh trải dài như thảm cỏ nhung,
Liêu trai tình gối tình tha thiết
Như chiều nào tim rung động đến tình cờ
Vào cõi thơ, minh triết
Em mắt nhắm ơ hờ
Biết điều không nên biết.
mỹnga
|
|
Từ
Có Nhau
Chiếc lá rơi
như cuộc đời
vút ngang cửa sổ
xô bồ những nhục vinh,
kẻ ô trược, người hằng tâm
thiền Phật cười, thiên ân
thế nhân cuồng hí hố
ta hứng giọt mưa cam lộ
lòng muốn buông xả,
nỗi bất hạnh,
vô thường
hướng bóng từ bi
không hối tiếc
tình trường
từ có nhau
là bất tận yêu thương
mãn kiếp.
mỹ nga
|
|
 |
|

|
|
Khát
Vọng
Chút tình muộn như biển chiều
gió hát
Trải lời ca trên lưỡi sóng loang xa
Khúc trầm buồn hay hoài cảm ngân nga
Xin giữ lại chút an bình mãi nhé!
Bao thương mến quyện vào hồn
rất lẹ
Khi tim buồn tim chợt nhớ về nhau
Và khóe mắt với những giòng dư lệ
Giữ niềm tin trong tĩnh lặng ban đầu
Ta không trách thời gian đi quá
vội
Thả vui buồn theo sóng vỗ miên man
Để trời hiểu chút men cuồng, bão nổi
Ráng níu hoài cơn khát vọng hân hoan.
mỹnga
Texas 23/12/2013
|
|
|