Nụ hồng gai

MN

Nụ hồng gai

Chiều mùa đông chín đỏ
Tuyết bay vào nỗi nhớ
Con đường trắng rêm mình
Hàng cây khan tiếng gió

Lối nhỏ hắt hiu sầu
Hiu hắt lời kinh cầu
Cúi đầu ta thầm nguyện
Cho mùa đông qua mau

Nụ hồng gai cóng lạnh
Nghe trăn trở u tình
Buốt từng bước chân mình
Tuyết trắng mòn hơi thở

MN, 2021

 

 

 

 

 

Lần Nữa Tết

Lại là Tết lần nữa phải không?
Nhưng sao như phố vắng không đèn
Dù ngày vẫn khi mưa khi nắng
Mây, gió có nhau như núi không tên…

Lối cũ đường xưa gần đã thân quen
Như có trong đời tình khúc hoa niên
Tết có đón chào ngày vui hết biết?
Như có trên môi ngàn nụ sương mềm

Xuân đến xuân đi hoa tàn hoa nở
Hạnh phúc hồn nhiên như gió như mây
Lần nữa Tết về còn vui một thuở?
Còn hát hồn nhiên câu hát ngùi say?...

MN, Tết 2121

 

 

Mưa thu

Mưa thu thành giọt buồn vui
Đón nhận quanh ta nhưng ngậm ngùi
Trái tim tù ngục còn lên tiếng
Gọi nhớ thương cho nửa kiếp người

Đường trần thánh thót nhịp rung
Cửa khép quanh đời nhịp bão bùng
Còn chút tình thơ trong cõi nhớ
Âm thừa nhịp guốc gõ lung tung.

MN, 2021