|
|

Tập
thơ tháng Giêng
MN
|

|
|
Tình xa
Tình xa như hạt kim cương
Tình gần như nước mắt buồn long lanh.
|
|
Hoa Tim
Hoa tim mọc giữa Thu vàng
Ngày đêm thắc thỏm ngó chàng trước sau
Dòng si tẻ rách hai đầu
Nước suôi nước ngược đẫm màu nhớ nhung.
|
|
 |
|

|
|
Điệu Buồn
Tình vui trên đỉnh non cao
Mình em thấp thõm nôn nao ngóng chờ
Điệu buồn em phổ vào thơ
Dường như hạnh phúc phai mờ, buồn ơi!
|
|
Thả Gió
Em thả gió trở về với gió
Thả mây trôi, trôi miết bên trời
Thả tình em theo cơn vận số
Trả người về nguyên thủy xa xôi.
|
|
 |
|

|
|
Khi Tình Yêu Không Còn
Ta trải niềm vui trên đỉnh cây, nhánh cỏ
Nếu chẳng có nhau
Cảnh vật thiên nhiên, những mây những gió
Sẽ vô hồn khi tình yêu không còn
Nước mắt long lanh như hạt sương buổi sáng
Nào khác chi hoàng hôn sắp tàn
Nếu anh và mặt trời sẽ không hiện diện
Ta chìm trong giấc ngủ hỗn mang...
|
|
Tình Thu
Tình yêu em gởi cho người
Nửa con tim héo, nửa đời đau thương
Tình Thu, cành lá nhuốm buồn
Ơn anh níu gọi mà vương vấn tình.
|
|
 |
|

|
|
Còn Dư Nỗi Buồn
Anh là ai lạ hay quen
Mà sao xen lấn hồn em từng ngày?
Đuổi hoài vẫn ngự trên ngai
Bắt em phải nhớ, khóc hoài trong mơ
Tuổi đời chín nửa ngây khờ
Vì anh chết nửa, còn dư nổi buồn.
|
|
Nắng Thu Buồn
Nắng Thu buồn nhuộm đỏ hiên ngoài
Nhuộm cả hồn em dáng dấp ai.
|
|
 |
|

|
|
Tình Ngâu
Dù thời gian có phai nhòa hương phấn
Dù cho anh có bạc tóc ngàn lau
Tim oan nghiệt vẫn kiên cường bất tận
Rước hồn em hòa nhịp mối tình ngâu.
|
|
Vào Đông
Một ngày cô đơn
Không gì buồn hơn
Hận người vô tình
Hận đời vô minh
Sóng ngợp lòng em
Tiêu điều gió nhớ
Nhìn ánh trăng trôi
Mơ người phương đó
Sương Thu bạc lòng
Như tuyết vào Đông.
|
|
 |
|

|
|
Tủi Thân
Như ánh mặt trời tìm mãi bóng trăng
Tình ta cút bắt biết bao lần
Hẹn hò hoang tưởng khi không thể
Phận bạc duyên hờ mãi tủi thân.
|
|
Cầu Vồng
Buồn vui sẽ để trong lòng
Từ nay duyên nợ cầu vồng thế thôi
Sau mưa ửng đỏ bầu trời
Lúc buồn tan biến như đời thiếu nhau.
|
|
 |
|

|
|
Áo Anh
Áo anh đắp ấm trái tim
Đắp con mắt khóc mù đêm lạc loài.
|
|
Tâm Cảnh
Hứng qua tâm cảnh
Hạt kim cương buồn
Từ xa lóng lánh
Từ gần...lệ tuôn.
|
|
 |
mynga
TX
<Hình của Martin Labar> |
|