Tập Thơ Cuối Hè

MN

 

 

 

Say Mãi Say

Gió có buồn thì gió cũng trôi
Nắng có tàn cũng hắt hiu trời
Sao ta mãi ngóng chờ hư vọng
Chút mỏng manh thừa mứa ngoài đời?

Trăng và sao, mãi tới rồi đi
Anh và tôi hai mảnh Đường Thi
Ta lạc lõng giữa rừng chữ nghĩa
Mảnh u tình dường cũng thiên di

Thừa thải nổi buồn dư trong ngày
Thừa thải nụ cười như mượn vay
Thương người hay bởi ta khờ dại?
Say ngất hương tình, say mãi say.

mn

 
 

Muôn Dặm Giang Hà

Chiều phai hỏi cội cây già
Rằng sao người ấy và ta nhuốm tình
Cây cười gió thoảng rung rinh
Hoa nghiêm dấu nhẹm câu kinh ngọt ngào
Bướm ong vây lại hỏi chào
Thoảng hương nồng gió mang vào mộng mơ
Sao ta cứ mãi ngóng chờ?
Sao ta lại phải nghi ngờ người xa?
Đường dài muôn dặm giang hà
Hỏi anh ở đó nhớ ta ít nhiều?

mn

 

 

 

 

 

Bể Khổ

Nếu có một ngày mình xa nhau
Thì cứ tìm trong mộng u sầu
Như hạt cát đi rong trong mưa bụi
Hai mảnh đời có thể gặp nhau

Nếu có một ngày anh không hướng về em nữa
Hàng mi khép lại và mưa sẽ rơi
Linh hồn em sẽ bay theo gió
Hạt cát buồn chẳng thiết rong chơi

mn

 

Tri Kỷ

Mượn trăng sao làm bầu bạn tương thân
Mượn đất trời làm chứng nhân
Mượn dòng thơ kết tạo tình tri kỷ
Tháng ngày mòn mõi phù vân

Cùng đàn chim hát đẹp tình Xuân
Cùng nắng ấm len vào Hạ nhớ
Cùng gió ngàn gọi Thu về gần
Với Đông xám có môi nhau hực lửa.

mn

 

 

 

 

 

Tương Tư

Vần trăng tròn tỏa nồng hương yêu
Vạt sao trời lấp lánh dập dìu
Em tìm trên đó niềm hạnh phúc
Từ có anh đời bớt quạnh hiu

Càng vào đêm sâu càng tăng nỗi nhớ
Thèm vòng tay ôm, nụ hôn ngọt ngào
Anh ở đâu có nghe tình gõ cửa
Em tương tư chàng từ một kiếp nào?

Nhè nhẹ gió đêm rung ngọn tường vi
Bút mực nồng nàn thơm mối tình si
Vương vấn nỗi sầu nếu mai tương ngộ
Sẽ nhớ về anh hạnh phúc thần kỳ.

mn

 

Dường Như...

Dường như có gì kỳ lạ trong ngày
Cái tâm bềnh bồng khi tỉnh khi say
Anh chợt đến và đi như gió
Để lại vui buồn quanh quẫn đâu đây

Mặt trời lặn chiều tháng Năm rực lửa
Người xa đời như một áng mây sầu
May có anh chia niềm thương nỗi nhớ
Cám ơn trời, ta sẽ mãi có nhau?

Dường như có gì kỳ lạ trong ngày...

mn

 

 

 

 

 

Mồ Quên

Em như ma lạc mồ quên
Tìm anh chẳng thấy, vẫn em trong sầu
Nhẫn nha soi lại từ đầu
Ngỡ như hạnh phúc lên mầu khói nhang.

mn

 

Chỉ Cần Có Nhau

Núi xa tím thẩm xa mờ
Cầu vồng say rượu bơ vơ mượn nền
Chẻ ngang chính giữa, sấm rền
Anh và tôi vẫn ngày đêm nhớ vùi

Mấy lằn chớp lóe buông trời
Tôi khan tiếng gọi, khóc cười tự thân
Mưa gieo hạt nhẹ phân vân
Tôi quên trời đất, chỉ cần có nhau.

mn

 

 

 

 

 

 

Tháng Năm Vui Buồn

Ngày óng ả ánh mặt trời
Anh chợt hiện và biến mù khơi
Một ngày vui, buồn bất chợt
Lưng chiều rực rỡ ánh vàng tươi

Những bầy chim líu lo trên cành
Hót êm điệu nhạc thần linh
Có anh lòng như mở hội
Như vũ trụ thuộc về tôi và anh

Thấy anh và như chợt mất
Cùng một ngày óng ả vàng ròng
Như những giấc mơ tươm mật
Vẫn tháng Năm vui, buồn lấp lánh trong lòng.

mn