|
Nghiêng
Vai
Trăng nghiêng
xuống nước giao tình
Hoa nghiêng đón ánh bình minh sáng ngời
Sóng nghiêng dáng đẹp tuyệt vời
Ta nghiêng tâm thức trao lời trúc mai
Liễu nghiêng
che nét trang đài
Thơ ta nghiêng với dấu hài còn vương
Bóng anh phủ kín con đường
Nghiêng vai sầu rụng, yêu thương gọi mời
Hồn nghiêng với
nhớ chơi vơi
Tình si một thuở mỉm cười vì ai
Gió chiều nghiêng cánh diều bay
Bướm nghiêng chào đám hoa lay ngọc tuyền
Sông nghiêng
sóng vỗ mạn thuyền
Cây nghiêng tìm bóng chim quyên gọi bầy
Nắng nghiêng lười nghỉ trên cây
Ta nghiêng lặng ngắm trời mây hững hờ
Si tình nghiêng
mãi vần thơ
Ta nghiêng nỗi nhớ bên bờ thân thương
Nghiêng nghiêng trời đất quay cuồng
Nhớ ai nghiêng ngã nghìn phương, nhớ vùi.
MN |