Mùa

MN

 

Thành Phố Buồn Hiu

Ối! thành phố buồn hiu,
Mưa mù tuôn sớm chiều
Đường vắng tanh vắng ngắt
Quán nghèo lại thêm nghèo

Virus che mặt trời,
Thần chết hả hê cười
Homeless thêm khốn khó
Đào tỵ cũng uổng đời

Coronas che mặt người,
Cái ôm cũng tiêu đời
Nhà thương thành nhà ghét
Tiếng khóc rền nơi nơi

Hãy xéo đi thật xa
Viruscorona
Ngươi không nên tồn tại
Chớ hại người, hại ta.

MN, 2020

 

 

 

 

 

 

Thân Tình

Gởi nhớ, giọt thương long lanh
Gởi mùa, một đóa an bình
Gởi anh chút mưa, chút nắng..
Chút gió đưa trao thân tình.

MN ,2020

 

 

Điệp Khúc Tuyệt Vời

Rớt giọt thơ, đọng xuống xót xa
Héo hon cõi sầu băng giá
Mưa hát giọng thiết tha
Cầu khẩn tình thêm đẹp mãi
đỉnh trời…
Thơ ơi, từng tiếng nói ru đời
Từng giai điệu mỵ người
Là ảo mộng phù vân
Hay điệp khúc tuyệt vời?

MN, 2020

 

 

 

 

 

 

Gọi Buồn

Đông lạnh, buồn treo lên nhánh khô
Tuyết rơi lả tả trắng ven hồ
Thèm một bờ vai chia cái nhớ
Gọi nắng, buồn hiu dưới nguyệt mồ.

MN, 2020

 

 

 

Ta Bà

Hỏi thầm thiên sứ ta bà
Ta về xin hái nụ hoa vô thường
Nối câu lục bát ngùi thương
Nhớ ai, ai nhớ bốn phương thỏa tình.

MN, 2020