Lời cho Valentine

MN
 

Mừng Valentine

Chào mừng lễ Valentine
Với những cánh hồng tuyệt đẹp
Những điệp khúc trang đài
Ấm như mùa Xuân bất diệt
Cho yêu thương tràn khắp mọi nơi
Như ánh sáng mặt trời xen vào bóng tối
Soi tâm hồn cô đơn
Soi trái tim kẻ yêu cuồng, sống vội

Chào mùa hoa rực rỡ sáng ngời
Trong tình yêu vòi vợi
Cám ơn người tình trong mơ
Những nụ hôn thầm trên mỗi cánh hoa thơ
Bỗng tình yêu nở rộ
Như thuở ban đầu biết như thế nào là nhung nhớ
Cám ơn đời.
Còn cho ta ngày đẹp ngời
Và ta thầm thì với gió, với trời
I love You!

MN

 

 

 

    Nụ Hồng Khô

Valentine những nhánh hồng khô
Đã ngủ miên man suốt 4 mùa
Như than thở những riêng mang hực cháy
Những bình mình nắng dậy bong tim người

Valentine màu của say đắm một thời
Có vần thơ viết mãi tên ai
Nụ cười vẫn đẹp vô vàn
Và tiếng gió vẫn ru êm giấc mộng

Là mạch đời, sức sống
Ấm lòng nhau hỡi nụ hồng
Tình vẫn nồng nàn
Thương dệt bản tình ca mặn nồng
Dù đông về trên nỗi xót xa
Với cung điệu trầm kha

Ước mãi hồn nhiên áo trắng
Một thời hoa mộng đã qua
Của dấu yêu
Ôi Valentine
Và nụ hồng vẫn còn thắm thiết…

MN

 

 

Anh Và Em

Anh và em có hay
Như từng vạt sương bay
Chia đôi bờ thương nhớ
Vắt lên từng ngọn cây

Tiễn đưa nhau lưng ngày
Buồn cả nhánh sông đầy
Con đường nhân gian tím
Nhớ mong từng ngất ngây

Anh và em cút bắt
Cho giấc mơ hao mòn
Trời khát khao trong mắt
Ngu ngơ vạn nẻo đường.

Sầu mộng chỉ là mơ
Anh và em đợi chờ
Đời chia xa từng phút
Sao vẫn mong từng giờ.

MN

 

 

    Miên Viễn

Tình yêu hướng về phía mặt trời
Bốc cháy cùng tia nắng lửa ngời
Như những câu thơ từng tan chảy
Giữa dòng sông ngôn ngữ của người

Màu phù sa đỏ thắm đắp bồi
Ôi! cơn mơ thị giác tuyệt vời
Cũng trôi theo ra biển ngộp sóng
Trộn lớp lớp ngôn từ đắng môi

Sóng vỗ bờ, sóng hát không lời
Tình yêu thành những hạt muối trắng
Như khuôn mặt người tình xa xôi
Chợt tâm tư ấm như màu nắng

con dã tràng xe chữ yêu người
Theo nhạc sóng trôi vào lòng biển
Ôi! Tình yêu của anh tuyệt vời
Dấu ấn trong hồn em miên viễn.

MN

 

 
  Nghìn Thu

Ta muốn hỏi mùa thu ơi!
Những chiếc lá vàng thường ước gì?
Hay chỉ vẽ tô thêm màu sắc?
Màu úa vàng mang dấu nhớ người

Ta muốn nhặt những tia nắng rong chơi
Cùng sánh bước với cuộc đời
Rũi mai có lỡ chôn lòng đất...
Còn đọng tình nhau theo lá rơi

Ân tình mốt mai nếu có vơi
Ngân đọng tiếng buồn ôi rã rời
Mùa dẫu có nương rong theo gió
Ơi! sầu chi để mãi nhớ người

Chiều tà có muộn, đêm cũng qua
Vương vấn gì riêng ở trong ta...
Đêm cô đơn chiêm bao đếm lá
Thu buồn nhớ ai thiết tha...

MN

 

 
    Sông Dài…

Nợ người một thuở trăng non
Con sông vắng lặng, nợ son sắt tình
Nợ đêm mưa lạnh một mình
Nợ ngày phố cũ, nợ hình dáng xưa

Nợ mây trời buổi ban trưa
Nợ hoàng hôn nhạt lưa thưa nắng chiều
Với nhau, ta nợ thật nhiều
Nợ vòng tay ấm, tình yêu sông dài.

MN

 

 

 
  Tròn Khuyết

Em là cổ tích đời chàng
Anh là chú cuội bên nàng Hằng Nga
Ta vui thơ mãi ngân nga
Ôm theo thi ngữ bôn ba đường trần

Sao cho em đến được gần
Để thơ cổ tích một lần được yêu
Thơ em dạo khúc cô liêu
Anh và mây gió phiêu lưu giữa đời

Ta cùng cạn chén rượu mời
Vì nhau tròn khuyết bên trời mù sương.

MN

 

 

 
    Cuối Đời

Với nắng, với hoa, và mặt trời mùa hạ
Có vẻ như một chút gần, chút xa
Muốn gởi đến cho anh
Với tất cả những điều thiết tha
Của từng lời gọi câm của riêng ta
Và hơi ấm của tấm lòng tri ngộ
Mang cả một vùng tình người rạng rỡ

Với vòng tay hào hãnh nở hoa
Tạo thành bản tình ca
Và những giòng thơ
Tràn đầy nỗi nhớ
Gửi riêng chỉ cho người
Ướp một niềm mơ cuối đời
Những khoảnh khắc tuyệt vời
Chỉ riêng với anh thôi
Yêu dấu!

MN

 

 
  Kiếp Mai

Vì anh nên mắt thâm sâu
Ướp tim trong trái địa cầu, cùng mơ
Em đem chép lại vần thơ
Khiến anh yêu dấu ngẩn ngơ trong lòng

Tìm anh khi gặp, lúc không
Cuộc tình u uất khi đông, khi đoài
Trăng non dưới ánh chiều phai
Kiếp này lỡ hẹn, kiếp mai chung cùng

MN

 

 

 
    Quạnh Vắng

Em là mùa thu quyến rủ
Anh là cây phong bên đường
Chớm thu về ngang qua ngỏ
Hồn xào xạc cành lá ngùi thương

Tóc thu mềm như sương sớm
Phủ êm từng phiến lá trôi
Tay giang thơm từng nhánh
Đượm hương thu diệu vời

Yêu thương cùng toả nắng
Hong đời từng mạch râm ran
Gởi nhau mùa thương vắng
Tình trôi theo rừng lá chín vàng

Mắt thu lung linh trong hồ biếc
Chờ lá rụng làm thuyền
Phiêu diêu bay theo trời tưởng tiếc
Trôi trên hồ lãng bình yên

Mong ước đời vui mãi mãi
Cho tình nhảy múa hoan ca
Mong đời không oan trái
Để tình tàn theo gió không nhà

Mai ra đi với nắng
Ai ở lại một mình
Cho tim đau rừng quạnh vắng
Xót xa cho cuộc tình.

MN