Thơ

MN

 

 

Vô Lượng

Sáng mù sương, sóng nắng dễ thương
Hoa mặt trời vạn sắc vấn vương
Vườn cây lá xanh tươi nỗi nhớ
Thật gần nhau, xa mấy thôi đường...

Những hò hẹn vơi đầy nỗi nhớ
Quán hôm nao, phố cũ còn đây
Nắng tháng năm còn nung nhịp thở
Bao mùa vơi trong nỗi nhớ đầy

Gió đông lạnh bâng khuâng giấc mộng
Chiều đi qua sương gió phủ vây
Ta hẹp lượng, cũng ta vô lượng
Có còn nhau trong cõi kiếp này?

MN

 

 

Trường Mộng

Ta với người như chiếc lá bay
Mùa thu thắm thiết, mùa thu say
Ta gom kỷ niệm vào ngăn nhớ
Người chép tình riêng, ngày nối ngày

Cứ mãi như sương ảo cuối chiều
Gom nhiều mơ ước, góp lời yêu
Lời mây, ý gió, thơm hồn chữ
Người với ta nhung nhớ, đủ điều

Sớm biết trăng ngàn thương suối đau
Vẫn còn tha thiết mộng về nhau
Ta ơi, mộng ảo trong trường mộng
Thì cũng xin đành hẹn kiếp sau.

MN

 

 

 

 

 

 

Hồn Nhiên

Mời trăng nửa chén làm duyên
Mời ai bên đó tạm quên sầu đời
Quên mình lạc lõng đơn côi
Gió mưa hiu hắt, mây trời long đong

Có người, có cũng như không
Thôi thì vui với mênh mông tím chiều
Mời mây nửa chén thương yêu
Gom tình ta gởi ít nhiều, đầy vơi

Trăng buồn, ta cũng lẻ loi
Cùng nhau nín khóc, gượng cười, quạnh hiu
Dẫu đời vui ít buồn nhiều
Thì xem như thể cánh diều tung bay

May còn lưu giữ trong tay
Chút duyên bèo nước, ngùi say một đời
Vần thơ kết tụ nửa vời
Gửi trao nhân thế nụ cười hồn nhiên.

MN

 

 

Bão Hòa

Trời biển mênh mông nước nhớ mây
Có nghe tiếng sóng hát phương này
Nghìn sợi tóc buông trôi theo gió
Trói lòng ai vương vấn từng ngày

Bởi đời ta chia cách bến sầu
Đêm tim không ngủ nghẹn ngào đau
Trùng khơi cách biệt nghìn phương gió
Mỏi mòn con mắt, đắng hồn nhau

Phương nhớ, phương sầu, xa quá xa
Người đem phiền muộn cấy vào ta
Trái tim bé nhỏ mong manh khóc
Tình trút vào đâu mảnh bão hòa.

MN

 

 

 

 

 

 

Tình bao nhiêu tuổi

Thiền bên bờ suối
Thương chiếc lá rơi
Mùa bay theo gió
Đời như mãn đời

Theo dòng sám hối
Tình trốn phương nào
Ta như đá cuội
Hồn còn chiêm bao

Thiền bên sườn núi
Thương tiếng hót chim
Sầu như cát bụi
Hót lời lặng im

Thiền bên biển chết
Thấm mặn từ bi
Tình như đã hết
Sóng gào vô vi

Tình bao nhiêu tuổi
Cuốn kinh không lời
Ngộ điều bất ngộ
Tan trong luân hồi.

MN