|
Tình
si
(Tặng riêng cho
một người mà tôi chỉ biết
đứng xa )
Tôi sẽ viết cho em một
bài thơ,
Nói về một nhan sắc tuyệt vời mà
tôi chỉ dám yêu trong tâm tưởng.
Nhưng chưa bao giờ dám ước mơ
thành sự thật !
Bởi vì,
Tôi biết rằng, tôi chỉ là một chú
bé lọ lem
Đã quá ngạo mạn dám bước qua thân
phận hẩm hiu của mình
Để rồi yêu thương một nàng
công chúa của một kinh thành rực rỡ
hào quang.
Đúng như vậy,
Tôi chỉ dám đứng xa nhìn như
một kẻ ngắm bóng trăng trong một
ngày rằm trời thật sáng
Tôi cũng chỉ dám hát những câu ca nói
về một tình yêu không bao giờ có
thật
Cuộc tình chỉ được ôm ấp
trong tim và mộng mị
Không bao giờ và mãi mãi không bao giờ
được bước qua một giới
hạn
Của một kẻ tình si
Của một con người chi dám cho tình yêu
nhưng chẳng bao giờ dám nhận chữ
yêu đương !
Bởi vì,
Em là những gì xa vời vợi, ngoài
tầm tay mà tôi muốn với
Em là giọt sương khuya lấp lánh
buổi bình minh, chẳng bao giờ còn
lại dưới mặt trời gay gắt nóng
Em là những gì mong manh mà lòng tôi cả
đời luôn luôn tiếc nuối
Đúng như vậy, hỡi
người yêu trong mộng
Tôi sẽ làm duy nhất một bài thơ, nhưng
cũng cò thể nhiều bài thơ
Nhưng chỉ có một đề tài
Đề tài tôn sùng và ca tụng nhan sắc
của em
Nhan sắc mà tôi chỉ tìm thấy trong
giấc mơ.
Trong ao ước, mộng mị !
Của một kẻ tình si, muôn đời
sống trong ảo tưởng !
Tôi sẽ hoá thân làm thằng Gù trong gác chuông
của nhà thờ Notre Dame Paris cổ kính
Để cuối cùng lấy xác thân che
phủ cho trái tim nguyên vẹn tình si !
Vâng, đúng thế
Tôi sẽ trở về với đất
đá, với thời gian
Nhưng với tình yêu em, tôi sẽ nguyện
giữ mãi muôn đời bất tuyệt
Em là tất cả,
Em là nhan sắc
Em là quá khứ tương lai và cả
hiện tại của đời tôi
Em là những gì mà tôi mãi mãi si mê không bao
giờ thố lộ !
Em có em hiểu không? em có biết không ?
Hỡi người em mà tôi si mê mãi trong
đời ?!
Lưu An
Suisse, Feb, 2006
|
|