Trở về ]          [ Trang mục lục ]


VE SẦU MANG QUẢ TIM ANH

(trích trong tuyển tập thơ TRỌN VẸN MỘT TÌNH YÊU, của Như Tạng, 1991)



Nầy Shinjuku
Ta thở bằng hai ống hơi cong vòng của mi
Về Việt Nam xa tít...
Phố Ginza
Không nắng cháy da người
Tokyo
Không xác chết Mậu Thân (1968)

o0o

Hỡi những đường hầm không vũ khí
Những con lộ không xác người
Những khu phố rộn ràng giữa đại dương
Hành trang của ta chiều ba mươi mốt tết
Ðến Daimon dộng chuông và ta hát
À ơi ! Hỡi nước Việt buồn
Thây ngàn năm nát thịt xương mấy gò
Một chiều rét mướt
Nhìn về bao lơn
Hồn quốc túy thành tro...
Minh Trị Thần Cung, vườn khói quyện
Mũi tên dài trắng phau phau
Phá ma tiễn, thanh bình, giữa Á Châu vùng lửa đỏ

o0o

Ta đã sống một giờ trên Manila
Ðường bay hải đảo
Nhìn về bên đó , xác người trôi sông
Vườn ta rụng cánh hoa hồng
Cài lên mái tóc Viễn Ðông
Hoa trắng màu tang buồn lên sỏi đá
Cơn nắng chiều mùa Hạ
Lũ ve sầu mang quả tim anh

o0o

Tokyo
Tokyo, chuyến tàu đêm
Ðưa ta quanh hè phố đông người
Hồn Hiro, Naga (*) run rẫy
Loài hải âu vào đêm nhặc mãnh xương người non dại

o0o

Tiếng ta hát ru ai trong lửa đỏ
Không sao trời
Ta chỉ biết nhìn mây
Không ánh nắng về trong nhung lụa
Vàng thau dường nát cỏ cậy .



(*) Hiroshima và Nagasaki
la hai thành phố bị dội bôm nguyên tử
năm 1945



Shinjuku, 10-01-1970

Như Tạng