[ Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

Thu mộng

Mùa thu đến giăng sầu vào trong mắt
Em một mình thơ thẩn với trời mây
Trời rũ buồn như gợi nỗi đắng cay
Em vội vã vùi đầu vào giấc ngủ

Em có biết thu về trong tiếng thở
Nhịp thở đôi ta quyến luyến bên nhau?
Nhìn lá vàng rơi lòng bỗng quặn đau
Khung trời nhớ con tim hồng thổn thức

Hãy thức giấc, thời gian đâu có đợi
Thức dậy đi, cơn mộng vẫn còn đây
Anh bên em trong điệp khúc tình say
Tình muôn thuở vẫn nồng nơi bến mộng

Thu lại đến bên khung trời nhạt nắng
Ngọn thu phong ve vuốt suối tóc mây
Bên trời thu lòng ta vẫn ngất ngây
Em có thấy lòng thu buồn man mác?

_________________
Lục Huyền Cầm

[ Trở về ]