Em về

Có phải em về trong nắng xuân
Tim anh reo vội nỗi vui mừng
Long lanh ánh mắt tình vương vấn
Đôi hài khua gót dạ bâng khuâng

Có phải em về trong tiếng ca
Réo rắt ngân nga bóng xế tà
Lòng anh ngâm khẻ câu thơ mới
Em về dệt lại mãnh tình thơ

Có phải em về theo ánh trăng
Mơn man huyền dịu nét ân cần
Tình em man mác trong làn gió
Ôm kín hồn anh nỗi phân vân

Có phải em về qua chốn xưa
Rừng thu ngơ ngác giữa cơn mưa
Tóc mây ôm lững bờ vai nhỏ
Giòng nhạc nhẹ ru giấc mộng hoa

Có phải em về trong giấc mơ
Cho đêm tan biến nỗi mong chờ….
_________________
Lục Huyền Cầm