|
Thu Julian
Ơi ới dặn nhau chờ, ừ chờ!
Dập d́u xe ngựa sáng tinh mơ
Náo nức hẹn ḥ thu của mộng
Đạp lá nai vàng ngơ ngác mơ
Chén tạc chén thù say, th́ say!
Rượu đỏ rượu hồng chếnh choáng cay
Càn khôn nhật nguyệt cho vào túi
Đất hẹp trời gần theo gió bay
Tấm tắc khen cây vàng, ừ vàng !
Lững lơ nhuộm thắm cả không gian
Nắng đổ ngang đầu vai sát cánh
Lưu ảnh t́nh thu đang chứa chan
Ngát thơm táo nướng ngon, ừ ngon !
Đỏ nụ cher-ry tựa phớt son
Dăm phút loanh quanh nơi phố nhỏ
Lên xuống ngựa xe nắng vẫn c̣n
Mỏi mệt mắt than về, ừ về!
Một ngày luân lạc hết đam mê
Không heo may cũng không sương khói
Vương nợ áo cơm ngày cận kề !
Leha Oct-03
|