Tháng tư

Tháng tư, nắng rót vàng trên lá
Chảy xuống hồn lóng lánh sợi đong đưa
Nhạt son hồng làm dáng vạn chồi non
Thơ có nghe gót xuân về bên cửa

Tháng tư, những cơn mưa bất chợt
Vỡ bờ đê dâng niềm nhớ nỗi chờ
Đêm trở gối lắng nghe lời phủ dụ
Định mệnh tô màu từ một ư Thơ

Tháng tư, hoa cải lay vườn mẹ
Thơ có về nếm lại vị quê hương?
Cắt rau đắng trượt tay sầu loang đỏ
Dải mây Tần có buộc được vết thương?

Tháng tư, khăn áo bay trong gió
Rụng thời gian từng cánh theo bước chân
Đến ngă ba không t́m ra lối rẽ
Vần Thơ nào gieo thao thức bâng khuâng?

                                                 LH 28/4/2006