Một thoáng mây về ...

Sung sướng quá ! Mây nhủ thầm trong dạ
Được thong dong phiêu bạt khắp phương trời
Được ngắm nhìn hoàn vũ tận mù khơi
Rồi đêm tới lại bạn cùng tinh tú

Rằm tháng tám Trăng kết đèn rực rỡ
Mây thướt tha áo lụa tím hoa cà
Cung Quảng Hàn Mây đảnh lễ Hằng Nga
Chợt nghe vẳng tiếng Cuội già thổn thức !!
 

Da diết quá ! Cuội nhớ thương dương thế
Nhớ cây đa bến cũ con đò xưa
Nhớ những chiều bác Cuội gái đón đưa
Nhớ mủm mỉm cu Tèo trong tay mẹ
 

Nhìn mắt Cuội Mây xót xa rung động
Cũng lâu rồi Mây có gặp mẹ đâu 
Mãi vui chơi Mây quên mất nỗi sầu
Nghĩ đến mẹ Mây thắt từng đoạn ruột
 

Mới hôm nao một chiều mưa gió bão
Mẹ của Mây đang tiếp chuyện Ráng chiều
Thấy dung nhan của mẹ quá tiêu điều
Rồi bỗng chốc mẹ hoá thân ...rơi xuống !!
 

Mây đã nhắn cùng cô Sông chú Biển
Ơi hai người có gặp mẹ Mây đâu ?
Sông uốn quanh mặt ủ rũ dàu dàu
Biển mê mãi gầm gừ cùng với sóng

Lặng lẽ buồn Mây trôi không định hướng
Chị Trăng non đang lơ lững phương tây
Mới hôm qua Trăng má đỏ hây hây
Mà chiều nay mắt thoáng niềm u ẩn ?
 

Mây chợt hiểu đâu có gì bất hoại
Đâu có gì tồn tại với thời gian
Hạnh phúc cùng đau khổ ngỡ mênh mang
Quay nhìn lại vẫn chỉ là ảo vọng
 

Trong  tích môn mẹ là sương là nước
Là khói trà quyện lẫn trong hương hoa
Dẫu mẹ đang hiện diện cõi ta bà
Nhưng thực thể mẹ với Mây là một  

Từ dạo đó Mây không còn ủ dột
Lại thong dong phiêu bạt khắp phương trời
Lại ngắm nhìn hoàn vũ tận mù khơi
Rồi đêm tới lại bạn cùng tinh tú ...
 

 

lh 10-2003

Nhân đọc lại "Câu Chuyện Của Dòng Sông" của thiền sư Thích Nhất Hạnh

 

< xem trang thơ LH >