Cô hàng cà phê 4

 

tôi trở lại tìm em nơi quán vắng
thương màu vai ai trắng giữa đêm trường
thơ ngây nào còn vương trên tóc ngắn          
mà em tôi phiêu bạt với gió sương …  

trong đêm vắng nghìn nụ hồng chớm nở
trên vai em đẹp đến sững sờ !
nghìn thu góp lại bao thương nhớ
nở trắng vai người với ước mơ   

lao xao biển rộng nghìn con sóng
đổ xuống lòng nhau những dạt dào
bờ  vai  em  trắng nghìn say đắm
đổ xuống đời ta những ngọt ngào !  

ước gì tôi được làm cánh bướm
hôn nhẹ vai em trong giấc mơ
mai nầy sãi cánh chim bay mỏi
tôi còn giấc mộng với câu thơ !  

tôi về nhặt cánh hoa sương trắng
nở trắng đêm nay để tặng nàng
hoa trắng em cài trên tóc ngắn
trắng cả tình tôi với muộn màng …     

7-24-05