Tạ Ơn Em

 

Huỳnh Trúc Lập

 

 

 

 

 

 

 

  Tạ Ơn Em

Từ khi em đến
mười năm dài chờ đợi chỉ là mơ
anh yêu em từ thuở ban sơ
ngày mình gặp dưới cổng trường ngập nắng!

Rồi chia ly, mười năm dài xa vắng
anh vẫn mang thầm lặng khối tình si
tiếng đàn tiếng hát cũng ra đi
hồn héo úa từng thu lá rụng!

Chợt một hôm Chúa nghe lời anh nguyện
đưa em về một buổi sáng mùa xuân
hoa yêu thưởng bổng lại nở tưng bừng
tạ ơn Chúa mình có nhau từ đó !

Mười năm bên em, từng ngàỳ rộn rả
tạ ơn em đã đem lại nguồn vui
mỗi sớm mai em trang điểm nụ cười
đời bỗng đẹp hơn muôn ngàn tiếng nhạc!

Anh chỉ thích cất cao tếng hát
để ngợi ca hạnh phúc chúng mình
anh chỉ thích kẻ lên giòng nhạc
để ngợi ca em đẹp em xinh!

Em vẫn là tất cả của đời anh
đàn con nhỏ là thiên thần em đem đến
tạ ơn Em, một tay em gầy dựng !
tạ ơn Người đưa em đến bên anh !

11-3-2017

HTL