|
Giữa
mấy tầng nỗi nhớ ..
Những tiếng thì thầm nghe chừng
vang vọng
nỗi nhớ người trôi nổi giửa cơn mơ
đáy tâm tư lắng đọng những mong chờ
một tiếng nói tưởng chừng như xa vắng!
Em ở nơi nào…quanh đây tĩnh
lặng
không gian buồn rên rỉ những âm hờ
anh... một mình... đi lại giửa bơ vơ
hồn xiêu vẹo giửa mấy tầng nỗi nhớ!
Đêm thu lạnh lũ côn trùng than
thở
điêp khúc buồn dang dở chuyện yêu đương
lòng dặn lòng đừng nhớ đừng thương
tình vẫn buộc những tơ vàng óng ã !
Thôi hãy trách đường đòi nghiệt
ngã
đưa ta về hai bến nước đục trong
để trọn đời anh vẫn cầu mong
có em đợi ở cuối đường thương nhớ!
5/2014
HTL
|