QUÊ HƯƠNG Ư ?

" Thưở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ "
Giang Nam

Anh vẫn hỏi : " Quê hương là gì nhỉ ? "
Trả lời sao khi lòng nặng nhớ thương ?
Quê hương tôi là kỷ niệm chất chồng
Hơn thế nữa và nhiều hơn thế nữa...

o0o

Có phải quê hương là...
Lúc trở mình tỉnh giấc buổi ban mơ
Nghe âm vang tiếng rao hàng sáng sớm
Mẹ đón chào mua vội gói xôi thơm
Lót dạ con kẻo thôi đi học đói

o0o

Hay quê hương là ...
Những chiều trống điểm báo trường tan
Tất tả cặp mang chạy vội về
Hối hả mẹ ngồi canh bếp lửa
Đón con về dọn bữa cơm ngon

o0o

Quê tôi đó ...
Từ cổng nhà xuôi cuối chợ
Xóm nhà anh rồi xóm nhà em ...
Có cổng trường hoen hoen màu mực
Những con đường thân thuộc rất quen

o0o

Quê hương tôi
Giống như loài hoa nhỏ
ủ trong tay và ấp trong tim
Trải bao năm tháng sống tha hương
Vẫn tìm thấy trong đáy tim thờ phượng

Paris 20.10.2004
Đức Lâm (Exryu-France)