TRONG VÒNG TAY MẸ

Nhớ thuở đó con còn bên gối mẹ
Đưa tay sờ tóc mẹ, vuốt làn da
Tóc , da mẹ sao dịu dàng êm quá
Con làm sao quên được tháng ngày qua 

Vòng tay mẹ con thấy mình bé bỏng
Được chở che trong hơi ấm dịu hiền
Bên gối mẹ say giấc ngủ triền miên
Êm ấm mãi trong vòng tay trìu mến

Tuổi thơ dại đùa vui bao quyến luyến
Áo mẹ bay trong gió sớm âm u
Con tung tăng nghịch lá đỏ mùa thu
Còn đẫm ướt sương thu trong nắng sớm

Con tuổi đời dù nay đã khôn lớn 
Hình ảnh xưa vẫn gợi nhớ trong tim
Kỹ niệm đậm ghi ký ức im lìm
Thương mẹ quá như những ngày thơ dại

Mẹ ơi ...
Mẹ là dòng suối yêu thương 
Mẹ như nước mát vương trong nắng hè ...

Dạ Lan 
05-07-2005