MẸ ƠI ...
Năm nay mẹ vừa tròn trăm tuổi
Mẹ vẫn vui , vẫn khỏe, sống nhàn du
Nhưng dòng đời sao thay đổi thế ư ?
Rồi hôm đó được tin mẹ không khỏe !
Con cứ ngỡ ... mẹ già nhưng vẫn
mạnh
Sẽ vượt qua những thử thách khó khăn
Bổng tin buồn sao lại đến quá nhanh
Bàng hoàng quá .... khi biết tin mẹ mất !!!
Mẹ ra đi ....không một lời giã biệt
Con cách xa ... dòng lệ nóng buồn vương
Nhớ những ngày còn bên mẹ thân thương
Ngày xưa ấy .... giờ đây là kỷ niệm !
Mẹ nhớ không ? những hôm trời nắng
ấm
Con đến thăm , mẹ ra đón cười tươi
Rồi cùng con , mẹ đến tiệm chung vui
Giây phút đó ... lòng con bao hạnh phúc !
Ngày đẹp ấy .... còn đâu mẹ yêu nhỉ
?
Bây giờ đây ... là kỷ niệm xa xôi
Lòng con .... sao thương nhớ bồi hồi
Hình ảnh mẹ vẫn quanh đây ... gần lắm .
Mẹ ra đi , nhưng mẹ vẫn còn đấy
Trong tâm con , mẹ vẫn mãi quanh đây
Mẹ đã đi vào một cõi bình yên
Hình bóng mẹ vẫn trong con mãi mãi ....
Mẹ đã hy sinh cho đàn con nhỏ dại
Để hôm nay chúng con được nên người
Tình mẹ cho toã rộng khắp muôn nơi
Ôi ...tình mẹ ... bao la như biển cả ....
Mẹ ơi
Mẹ là dòng suối trong xanh .....
Mẹ như nước mát long lanh nắng hè .....
Dạ Lan
May 04-2020 |