|
[Trở
về ] [
Trang mục lục ]
MỘT SÁNG HÈ
Sáng nay dạo bước trên đường vắng
Nhìn áng mây trời lặng lẽ bay
Hè đã đến ... Sao ngày chưa vương nắng
Ngơ ngẩn nhìn ngàn hoa lá đổi thay
Dừng chân lại ngắm nhìn vườn hoa nhỏ
Của nhà ai im vắng tận góc đường
Hoa đua sắc vui đùa trong nắng sớm
Để lòng sao chợt cảm thấy vấn vương ...
Oi ... màu xanh cây lá thật dễ thương
Cosmos tím vờn bay như đàn bướm
Popies đỏ thơ ngây trong nắng sớm
Hoa vươn cành đón nắng ấm buổi mai
Tôi ngơ ngẩn bên vườn của nhà ai
Đường im vắng tâm hồn thanh thản quá
Hè đã đến ... thấy lòng sao vui lạ
Như thuở nào ... còn cắp sách năm xưa....
Dạ Lan
07/15/2004
[Trở
về ] |