|
[Trở
về ] [
Trang mục lục ]
EM BIẾT
Em biết đời anh lặng lẽ trôi.
Cô đơn chiếc bóng một góc trời
Ngày tháng buồn vui bên đèn sách
Thư viện hôn hoàng nắng nhạt rơi ...
Em ở trời Đông Anh trời Tây
Xa xôi cách biệt tháng năm đầy
Nỗi nhớ âm thầm trôi lặng lẽ
Chở t́nh nhung nhớ áng mây bay
Cuối tuần anh viết những ḍng thơ
Gửi đến phương xa chốn mịt mờ
Hoàng hôn sương phủ mờ nhân ảnh
Trông đợi tin về dạ ngẩn ngơ
Thu về vàng lá rụng bên song
Cô đơn ...Anh lặng lẽ chờ mong
Hồi âm không đến, ḷng đau xót
Bao cánh thư đi ... biệt dáng hồng !
Chiều nay tin đến lệ tràn mi
Rời xa cơi thế ... Anh ra đi
Ngàn thu vĩnh viễn ḷng đất lạnh
Lá rơi buồn... tiễn biệt phân ly ...
Dạ Lan
Thu 2003 |