CHIỀU THU NHỚ MẸ

Mỗi mùa thu đến lại ngẩn ngơ
Thu về lá đổi tự bao giờ ?
Vườn xưa gió lộng sao buồn thế
Lá vàng bay nhẹ tựa trong mơ

Thu về ... con lại nhớ mẹ hiền
Tuổi đời tóc mẹ trắng nhiều thêm
Nhưng tâm mẹ vẫn an nhiên quá
Mẹ vẫn làm thơ mỗi chiều lên

Con nhớ ... những năm tháng cuối đời
Dòng thơ của mẹ vẫn êm trôi ...
Những chiều thu đó còn đâu nữa
Giọt nắng cuối ngày cũng tắt thôi

Cuộc đời sinh diệt .... lẽ vô thường
Mẹ đã đi rồi ... sao vấn vương
Để lại trong con nhiều nhung nhớ
Bóng dáng mẹ hiền quá xa xôi ....

Mẹ đã ra đi mấy năm rồi
Bên song từng chiếc lá vàng rơi
Thời gian vẫn thế trôi trôi mãi
Nhưng mẹ đâu rồi ? mẹ thương ơi. .....

Dạ Lan

( Một chiều cuối thu 2018 )
Montreal, Canada .