CHA ƠI !!!

Cha ơi, Cha ơi ...
Cha ở nơi đâu ?
Có còn nhớ đến
Đứa con gái nhỏ
Cha từng nắm tay
Dẫn từng bước nhỏ
Trong chiều mưa bay ....

Cha ơi, Cha ơi ...
Cha còn nhớ không ?
Những sáng mùa xuân
Cùng con bắt bướm 
Dưới bầu trời trong.

Cha còn nhớ không ?
Những buổi chiều đông
Đón con về học
Ngưỡng cửa chờ trông.

Cha còn nhớ không ?
Những chiều nghỉ học
Cùng con dạo biển
Trùng dương mênh mông ...

Cha ơi , Cha ơi ....
Bây giờ cha đã xa rời
Giã từ cõi thế, một đời hy sinh
Con đây tự nhủ với mình
Công ơn cha mẹ trọn tình không quên.

Da. Lan 
June-12-2003
Viết tặng PAPA của con nhân ngày Father's Day.