|
|
CÁNH
HOA DẠI BÊN ĐƯỜNG
Bên ven đường ... một cành hoa vừa hé nở
Dù cạnh hoa là sỏi đá và bùn dơ
Hoa đẹp quá , làm chạnh lòng khách yêu thơ
Mầu trắng trắng ép mình bên cỏ dại
Mặc cho ngày mai , rồi hoa sẽ tàn úa
Dù vô thường , hoa vẫn mãi hiến dâng
Vẻ đẹp mong manh .... như hình ảnh một thiên thần
Màu hoa trắng như một màu mây trắng
Hãy sống như hoa, không bận tâm có người thưởng thức
Không tính toan , hoa vẫn cười dưới nắng trong trong
Dâng cho người niềm vui nhẹ trong tâm
Không hề nghĩ .... ngày mai mình tàn úa
Ta hãy sống .... như cánh hoa bên đường ấy
Không u buồn , không than thở chuyện tha nhân
Hãy sống như hoa , đừng toan tính bận tâm
Một ngày qua đi, phải là một ngày nhiều ý nghĩa !!!
Ta hãy sống như hoa .....
Mặc cho dòng đời .... có nhiều bão tố phong ba
Ta vẫn thế , luôn bình an chấp nhận
Dòng thời gian trôi chảy hoài vô tận
Trong vườn tâm .... nhẹ nở đoá vô ưu
Ngày nào đó .... vô thường đâu chợt đến
Ta chẳng còn gì .... để tiếc nuối lúc ra đi ....
Dạ Lan
July 20-2018
Montreal, Canada .
|
|