|
BA MƯƠI NĂM ...
Ba
mươi năm
chung sống
Thời gian tựa mây bay
Hai ta đầu chớm bạc
Tình ta đậm nhạt say.
Từ hai phương
trời xa
Duyên kỳ ngộ thoảng qua
Gặp nhau chiều hôm ấy
Tơ hồng cột đôi ta
Giờ đây tình
lắng đọng
Nhưng nghĩa dâng tràn đầy
Thời gian cứ vần xây
Ðôi ta ...hình với bóng
Những ngày
sống bên nhau
Sao hay hờn hay giận
Rồi một ngày mất
nhau
Sẽ thương nhớ xót xa ...
Một đời
ta ở bên nhau
Một đời chia xẻ nỗi đau muộn phiền
Một đời chia xẻ bình yên
Cùng nhau vỉnh viễn thuyền đời nhẹ trôi ...
Dạ Lan
Aug 10-2003
|