[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

HẢI VÂN, MÂY XANH NÚI BIẾC 

Dừng chân trên đỉnh Hải Vân
Một ngày nắng ấm lâng lâng hồn ngươì
Dưới kia biển đẹp tuyệt vời
Những làn sóng trắng dập dồn xa xa
Biển xanh bát ngát bao la
Trùng dương thăm thẳm cuối tà chân mây
Ôm dòng cát trắng về đây
Lá xanh theo gió nhẹ bay cuối chiều
Hải Vân thơ mộng mỹ miều
Sơng lam tỏa nhẹ một chiều miên du
Hoàng hôn chầm chậm sương mù
Những làn mây trắng như ru hồn người
Nước non lồng lộng tuyệt vời
Thông xanh Núi biếc một trời bình an
Suối reo thác đỗ xuống ngàn 
Len qua kẻ đá theo làn nước xanh
Đôi dòng nước chảy long lanh
Hải Vân kỉ niệm mong manh một thời
Còn đâu ... tuổi trẻ xa vời
Bao lần thăm Huế vượt đèo Hải Vân
Núi lồng mây tuyết trắng ngần
Đưa hồn thi sĩ lạc dần cõi mơ
Nhớ về đồi núi sương mờ
Chiều nay ghi lại dòng thơ cảm hoài...

Dạ Lan
Dec -11-2003