Thơ Dạ Lan - tập I

Dạ Lan (Exryu 69), hiện đang sinh sống tại Montreal - Canada

 


  THU VÀNG
DÒNG SÔNG
NẮNG RƠI
MÀU TRẮNG TÌNH YÊU
HOA SOAN THỀM CŨ
THU ... ĐÔNG KINH
ĐẦU XUÂN KHAI BÚT
BIỂN  SỚM
TIẾNG SÓNG
HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN
CHÉN RƯỢU MỪNG XUÂN
30 MÙA THU
HOA PHƯỢNG VÀNG
NẺO CÙNG
ÔNG LÁI ĐỎ
MƯA TRÊN PHỐ VẮNG
CÀNH HOA DẠI
LÁ VÀNG BAY
LÁ THU RƠI
RỪNG PHONG
THU
MƯA
NHỚ MÃI CƠN MƯA
TỰU TRƯỜNG
XUÂN CẢM
TUYẾT 



THU VÀNG  

 

Mùa thu vàng lá rồi sao ?
Bóng xưa e củng lẩn vào không gian
Anh về nắn lại cung đàn
Để nghe lòng thấy bẻ bàng  đau thương... 

Tình xưa sao lại vấn vương
Thu về nhắc nhở mùi hương của nàng
Tình yêu hai đứa lở làng
Nhìn thu nhớ lại chiều vàng năm xưa

 

 

 


DÒNG SÔNG

 

Chiều nay, ghế đá buồn bên  sông vắng    
Sóng nước êm đềm, trôi chày về đâu ?    
Ánh tà dương phản chiếu đáy sông sâu  
Dương liễu rủ hửng hờ trong nắng nhạt ...    

Người xưa ấy giờ đây đang phiêu bạt    
Ta một mình...lặng lẻ với thời gian    
Ngồi đây buồn .... nhớ đến những chiều vàng    
Nhìn sông nước ... mơ về thời dĩ vảng....    

 

 

 

NẮNG RƠI

Giọt nắng , em ơi  .. giọt nắng vàng    
Như đàn bướm trắng mới bay sang    
Áo ai lướt nhẹ trên đường vắng    
Tung tăng như chào đón xuân sang...    

Giọt nắng rơi đầy bên mái hiên    
Tôi như là chàng bướm mơ tiên    
Mơ tà áo trắng lung linh ấy    
Quyện bay ... rơi vướng lại bên thềm    

Cho tôi nắm lấy áo ai bay    
Giải lụa đơn sơ mỏng manh thay    
Nhưng sao lưu luyến mùi hương nhớ    
Thoảng nhẹ ... rồi vương vấn đêm nay  ...    

 

 

 

MÀU TRẮNG TÌNH YÊU

Anh đào theo gió nhẹ nhàng bay    
Tình em như gió cuốn ngàn mây    
Áo em màu trắng hương trinh nữ    
Yểu điệu .. kiêu sạ.. dáng hao gầy ..    

Triều mến anh trao gởi tặng em    
Tình yêu thật nồng thắm thật êm đềm    
Đón đưa, chờ đợi, chiều ga vắng    
Nhẹ nhàng thắm lại cuộc tì́nh êm    

Những chiều hai đứa tựa bên nhau    
Tay em lướt phím nhạc muôn mầu    
Dòng nhạc ru anh vào mộng tưởng    
Cùng anh em mộng chuyện mai saụ  ...  

Rồi mùa thu đến lá vàng rơi    
Tình anh đượm thắm một phương trời 
Tình em trao gởi đầy hương dịu    
Và củng là thu nhớ trong đời !    

Thu sang vàng lá ngỡ ngàng bay    
Anh trong mơ mộng cuộc tình say    
Mùa thu có phải mùa ly biệt  ???    
Ai ngờ thu đó mình chia tay !!!      

Bao năm đưa đẩy ...cuộc đời trôi    
Ngày ấy tưởng đâu vĩnh biệt rồi    
Chỉ biết tìm em trong mộng tưởng    
Tìm về chốn cũ một mình tôi .  

Một chiều bên quán nước năm xưa    
Nhớ thương trải mấy bút cho vừa    
Bóng em thấp thoáng ngoài khung cửa    
Đâu rồi màu áo trắng năm xưa ?    
Nhìn nhau thương cảm lệ sầu rơị     

Ngỡ ngàng không thốt được nên lời    
Bao nhiêu ân ái cuồng sống lai.    
Một thuở yêu nhau quá tuyệt vời !    
Tuyết đổ như ngàn cánh hoa bay    

Tim anh tan nát mỗi phút giây    
Từ giả em đi ... trời đêm ấy    
Tuyết rơi  lất phất ....đượm tình say ...    
Màu trắng thơ ngây của thuở nào    
Giờ đây chỉ là giấc chiêm bao    
Tình yêu thoát nhẹ như làn gió    
Mong manh tựa cánh bướm hoa đào !    
Màu trắng kỷ niệm nay còn đâu ?    
Em giận ra đi ... để anh sầu    
Một phút lở lầm ngàn năm hận    
Để tình tan vở ... xót thương nhau  ....

 

 

HOA SOAN THỀM CŨ

Nhớ ngày xưa đó tuổi  mười hai    
Áo cánh thơ ngây, tóc thả dài    
Tung tăng chạy nhảy cùng bạn nhỏ    
Hồn nhiên như tia nắng ban mai    

Sân nhà hoa Soan rụng rơi đầy
Mầu hoa tim tím nhẹ như mây
Hoa Soan thềm cũ bay trong gió
Như những cánh sao đã lạc bầỵ.. 

Cùng nhau hái nhũng cánh hoa soan
Tím nhạt ...bó thêm giãi lua vàng
Đem hoa đứng bán bên thềm vắng
Mộng ước thành cô gái bán hàng !

Mùa thu lại đến ...hoa lại đi 
Trái Soan nho nhỏ tuổi xuân thì
Hái xuống để vun từng ô nhỏ
Mở hàng đem bán ... để mà chi ? 

Trò chơi nho nhỏ tuổi ô mai
Nhưng như mộng đẹp của đêm dài   
Hoa Soan tim tím ... mầu thương nhớ   
Ôi ! đẹp làm sao .....tuổi trang đài .....

 

 

THU ... ĐÔNG KINH 

Aoyama ... hàng cây dài thơ mộng
Lá thu rơi xào xạc dưới chân ai
Bước cùng ai trên những quảng đường dài
Mùa thu đó, sao nhớ nhung nhiều quá !

Chiều hôm ấy mây trời giăng giăng tối
Gió thu đưa, thoảng nhẹ ngát không gian
Lá vàng bay ...như ngàn bướm lạc đàn 
Vương tóc rối trong chiều thu nhạt nắng... 

Mùa thu đó giờ đây sao hoang vắng ! 
Một mình tôi hoài kỷ niệm xa xưa 
Lá vàng rơi nhè nhẹ lướt trong mưa 
Thu Đông Kinh  vương buồn lên ánh mắt .

 

 

 

ĐẦU XUÂN KHAI BÚT 

 

Thư phọ̀ng Thủy Tiên nở 
Bên ngoài hoa tuyết bay 
Nguồn thơ vừa cảm hứng 
Tính thơ lai láng đầy ... 

Ngồi buồn ngắm đoá Hoàng Lan 
Sắc vàng tươi thắm hương tràn trong thơ 
Dạ Lan như ở trong mơ 
Đầu năm khai bút ư thơ tuyệt vời.... 

Cầu vòng  ngủ sắc phóng từ xa
Xuyên làn mây trắng giải lụa ngà
Sương khuya còn đọng trên ngàn lá
Dạo biển thanh nhàn một mình ta.

Bóng dừa lả lướt bên biển xanh 
Đàn chim bé nhỏ gọi đầu cành
Thiên nhiên cảnh sắc đầy thơ mộng
Áng mây lờ lửng lượn mong manh ...

Hồn ta hoà hợp với trùng dương
Nước biếc xanh màu thủy triều cương
Thiền hành chân bước bên bờ vắng
Tâm hồn hoà nhịp sóng du dương...

Buổi sáng hôm nay ta ngẩn ngơ
Ước gi`́ ta có được giấc mơ
TÂM KHÔNG... dạo bước trên bờ cát 
Hồn ta cảm nhẹ một dòng thơ .... 

 

 

TIẾNG SÓNG 

Lặng im trong gió mát chiều tà
Tiếng sóng êm đềm vỗ xa xa
Biển vắng hoàng hôn chiều nắng nhạt
Tâm hồn không gợn chút phong ba. 

Nước biếc, dừa xanh đong đưa lá
Thoang thoảng mùi hương mặn trong ta
Cánh dù đơn lẻ bên bờ nước
Hồn tôi cảm nhận cái bao lạ....

 

 

 

 

BIỂN  SỚM

Cầu vòng  ngủ sắc phóng từ xa

Xuyên làn mây trắng giải lụa ngà

Sương khuya còn đọng trên ngàn lá

Dạo biển thanh nhàn một mình ta.

Bóng dừa lả lướt bên biển xanh

Đàn chim bé nhỏ gọi đầu cành

Thiên nhiên cảnh sắc đầy thơ mộng

Áng mây lờ lửng lượn mong manh ...

Hồn ta hoà hợp với trùng dương

Nước biếc xanh màu thủy triều cương

Thiền hành chân bước bên bờ vắng

Tâm hồn hoà nhịp sóng du dương...

Buổi sáng hôm nay  ta ngẩn ngơ

Ước gì ta có được giấc mơ

TÂM KHÔNG... dạo bước trên bờ cát

Hồn ta cảm nhẹ một dòng thơ ....

 

 

 

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN 

Áng mây, ráng đỏ chân trời
Mặt trời đỏ thắm sáng ngời biển xa
Trùng dương bát ngát bao la
Cánh buồm nho nhỏ ta bà chân mây

Sao anh không hãy về đây
Cùng em đứng ngắm mây chiều hoàng hôn
Nắng vàng đổ xuống làng thôn
Mính em lặng lẻ  đ hồn bay đi  .. 


(Cuba - Aug 22 - 2002)

 

 

 

 

CHÉN RƯỢU MỪNG XUÂN

 

Cùng nhau nâng chén với hội làng
Tâm đồng họp bạn đón Xuân sang
Trăm hoa đua nở trời trong sáng
Cảnh sắc xanh tươi đượm nắng vàng

Bút ngọc thơ đề trao mấy vận
Thi ca xướng họa thảo vài trang
Tâm tìng trao gởi khơi nguồn hứng
Vui tình bạn hữu trong CÁI BANG  !!!

 

 

 

 

30 MÙA THU ....

 

Ba mươi năm xa nhau từ thuở ấy
Biết bao lần nhìn lá rụng bên song
Người ra đi …. Còn bao người ở lai.
Đón thu về, lòng thiếu vắng ...bâng khuâng...

Ba mươi thu, tuổi đời hai màu tóc
Thấy tuổi mình chồng chất mổi thu sang
Nhìn lá bay như cánh bướm lạc đàn
Người đôi ngả ... ta ngàn trùng xa cách !

 

 

 

HOA PHƯỢNG VÀNG 

Phượng vàng rực rỡ mong manh
Nhìn hoa nhớ lại ngày xanh năm nào
Cùng nàng trong cảnh trăng sao
Rong chơi đồi cát biết bao đêm hè...

Phượng vàng rực rỡ đang khoe
Màu hoa thắm sắc của hè năm xưa
Màu vàng hoàng hậu nàng ưa
Áo vàng theo gió ....  .anh đưa em về....

 

 

 

Nẻo cùng dẫn đến nơi đâu ???

Cuộc đời như gió heo may
Như cơn gió bui thổi bay lá vàng
Mùa Xuân lá thắm dịu dàng
Thu về lá úa lá vàng rụng rơi ..

Đông sang lá chết rả rời
Hoà chung với đất ở nơi chốn nầy
Xuân về thành nhựa của cây
Tạo dòng lá thắm hây hây đầu cành ...

Nẻo cùng như một khúc quanh !
Có lên có xuống, có vào có ra
Dù cho bảo táp mưa sa
Mây mù sẻ tản...phong ba sẽ rời... 

Đừng buồn chi lắm ai ơi !!!

 

 

 

ÔNG LÁI ĐÒ

Xuân sang, xuân đến, xuân lại về
Ông lái đò ở bến sông kia
Ông ngồi nhớ lại nhiều năm trước
Bên bến sông xưa nặng lời thề

Cô gái sang đò buổi chiều kia
Lần đó qua sông chẳng trở về
Ông lái mỏi mòn chờ mong mãi
Bao mùa xuân, dài dẳng..... lê thệ...

Xuân này lai đến, đã bao xuân
Tình cũ năm xưa lạnh nhạt dần
Chẳng lẻ nhớ nhung chờ đợi mãi
Ông đành lở hẹn với tình xuân

Rồi ngày hôm đó cũng bên sông
Ông lái đò kia gặp Mai hồng
Hoa Mai rung cảm tâm hồn ấy
Ông lái bỏ thuyền ... bỏ dòng sông .....

 

 

MƯA TRÊN PHỐ VẮNG

Chiều nay phố vắng mưa rơi
Mây buồn ảm đạm khung trời đổ mưa
Nhớ em ngày ấy năm xưa
Đợi bên phố vắng vẩn chưa ra về...

Giọt mưa rớt nhẹ bên lề
Rơi trên vai áo ...vỗ về tim anh
Thoáng nhìn đôi mắt long lanh
Như ngàn sao sáng mong manh ơ hờ !

Mong mưa cứ kéo dài giờ
Để cùng em đứng ngóng chờ chuyến xe
Giọt mưa hắt nhẹ dù che
Vương lên tóc rối thả thề bờ vai

Mưa ơi, mưa măi, mưa hoài
Cho anh giây phút ... miệt mài bên em
Mặc cho phố vắng buồn tênh
Tim anh sao vẩn êm đềm như mơ ... 

 

 

CÀNH HOA DẠI 

Một cành hoa dại mọc bên ddường
Vô tình sao tôi thấy vấn vương
Mầu hoa thoáng nhẹ hương trinh nữ
Bên đồi cỏ dại thật dễ thương !

Tôi mong làm Bướm lượn quanh hoa
Hoa gọi, dừng chân, Bướm la cà...
Sung sướng đậu bên cành lá thắm
Cùng hoa thỏ thẻ một bài ca ...

Làm sao Bướm tỏ được cùng Hoa   
Hoa ơi, Bướm cảm mất Hoa  rồi
Đêm nay, Bướm sẽ đi vào mộng....
Mơ đậu bên Hoa ...suốt cuộc đời ....

 

 

 

 

LÁ VÀNG BAY

 

Lá vàng bay nhẹ ngoài song
Mùa thu laị đến trong lòng ai đây
Lá thu tàn úa bay bay ..
Nhẹ như cánh bướm heo may đáp hờ...

Ai kia sao quá hửng hờ ?
Để mùa thu đến, lại chờ ... chờ mong !
Lá bay chở cánh thư nồng
Xin trao gởi lại ... áo hồng năm xưa ..

 

 

 

 

LÁ THU RƠI ...

 

Chiếc lá vàng rơi nhẹ trong sân
Lòng buồn chợt thấy nhớ bâng khuâng
Nhớ người bạn cũ năm xưa ấy
Đang độ thanh xuân, lánh cỏi trần !

Tài hoa lổi lạc để mà chi
Số phận hắt hiu tuổi xuân thi
Bài thơ  ÁO TRẮNG còn đâu đấy
Người thơ nay đã cỏi vô vị

Lá xanh, Lá úa, Lá lại rơi  ..
Sinh, Lảo, Bênh, Tử... một dòng đời
Một kiếp nhân sinh ai củng thế
Ngộ được vô thường ....tâm thảnh thơi !

 

 

 RỪNG PHONG

 

Lá Phong đỏ thắm nhuộm hoàng hôn

Hơi thu thoảng lạnh buốt trong hồn

Chiều nay sao thấy lòng hoang vắng

Nhẹ bước một mình cuối chiều hôm.

Hôm nay sao gió lạnh heo may

Thu vàng lá úa rụng rơi đầy

Núi đồi lá đỏ khoe sắc thắm

Mây trắng ơ hờ lửng lờ bay ....

Không gian im vắng ...lặng trong mơ

Rừng Phong lá đỏ bóng mây mờ

Cơn gió thoảng đưa hồn vào mộng

Hửng hờ ai chép nốt vần thơ ...?

Rừng Phong trong nắng gió chiều nay

Lá đỏ ĺia cành lặng lẻ bay

Mây thu bàng bạc gieo sầu muộn

Cỏi lòng hoang vắng có ai hay ???

 

 

 

Thu 01

Chiều nay trở lai quảng đường thơ

Nhìn lá bay bay nhạt nhạt mờ

Ngỏ vắng đường xa, chiều  gió lộng

Đường vào thu ấy ... thấy bơ vơ ...

 

Thu 02

 

Dừng chân giữa đám lá rừng

Còn đâu lá thắm của từng cây xanh

Lá ơi ! sao quá mong manh

Thu sang lá úa lìa cành ... nhẹ bay

Một đời thoáng nhẹ ai hay

Thoảng như làn gió heo may thổi về...

 

 

Thu 03

 

Lá thu rơi nhẹ nhàng bay trong gió

Lặng im nằm bất động lối ai đi

Nhìn lá úa cô đơn bên bờ cỏ

Gợi một lần giả biệt kiếp sinh ly...

 

Thu 04  

 

Đàn chim lội dưới ao hồ

Thong dong dưới nắng bên bờ nước xanh

Mặc cho mây trắng mong manh

Vô tư chim vẩn yến anh vẩy vùng...

 

 

 

MƯA

 

Bắt thang lên hỏi ông trời

Sao mưa, mưa măi rả rời cỏ cây !

Gió đưa tới những đám mây

Làm mưa rớt ướt tóc mây của nàng  !!!

 

 

 

 

 

 

NHỚ MÃI CƠN MƯA ...

 

Trời hôm ấy mưa rơi như thác đổ

Trên đường về, tôi trượt té ngoài hiên

Áo lấm mưa, lòng cảm thấy ưu phiền

Đang bối rối, một bàn tay đỡ dậy

 

Anh chả nói chỉ nhín tôi tríu mến

Phủi dùm tôi tà áo lấm bùn mưa

Nụ cười hiền nhẹ hỏi : ' Hết đau chưa ? '

Và chỉ nói : ' Lần sau cẩn thận nhé.... '

 

Rồi hai đứa đứng chờ cơn mưa tạnh

Không nói gí nhưng bối rối trong tim

Hạt mưa rơi bên góc phố vắng chím

Nghe đâu đó .. tiếng tim mính vang dội. !

Đứng nhín mưa lòng tôi sao bối rối

Mưa ngừng rơi, anh vội vả bước đi

Toĩ chào anh ... e thẹn dưới rèm mi

Chưa kịp nói một đôi lời từ giả...

 

Bốn năm qua, thời gian trôi nhanh quá

Chưa một lần gặp lai bóng người xưa

Nhưng mỗi lần đi dưới những cơn mưa

Vẩn nhớ măi .....nụ cười hiền hôm ấy ...

 

 

 

TỰU TRƯỜNG  

Phượng hồng rơi nhẹ hiên nhà

Tựu trường tháng tám, đó là hôm nay.

Nhín em ôm cặp trong tay

Chân chim ríu rít cùng ai đến trường.

Nắm tay rảo bước trên đường

Nói cười to nhỏ như vườn chim non

Gặp nhau chào hỏi thăm nom

Những tà áo trắng vẩn còn chờ trông.

Tóc thề, dáng nhỏ, môi hồng

Như hoa hé nụ, như hồng đơm bông

Mắt nai dưới ánh trời trong

Cho ai nhín măi thấy lòng nhẹ say.

Những tà áo trắng tung bay

Như đàn chim nhỏ đang bay vào đời

Áo em sao quá tuyệt vời

Để anh đứng ngắm ....một trời đắm say  ....

 

 

XUÂN CẢM  1

 

Xuân tràn vương khắp nẻo

Cánh nhạn hạc lầu mơ

Khách hoài hương thưởng lảm

Thi Sỉ cảm hồn thơ ....

    

 

 

 

XUÂN CẢM  2

 

Hải Đường hoa sắc thắm

Sen trà khói lam hương

Heo may trời trở gió

Hồ trường say măi vương....

                 ( Montreal, Jan-05-2003)

     

 

 

TUYẾT ....

   

Tuyết rơi lất phất ngoài hiên

Như màn lụa trắng trải miền đất mơ

Bên song cửa sổ làm thơ

Nhín bông tuyết trắng ơ hờ bay quạ..

 

Hồn em thoáng nhẹ mơ hoa

Bên anh lặng lẻ ngắm nhín tuyết bay

Tính ta như giọt hương say

Tan trong tuyết trắng nhẹ bay qua vườn....

 


Đây là tập thơ của Dạ Lan được tuyển chọn trong hơn 100 bài thơ đă đăng trên trang Văn Nghệ Exryu.