|

|
Gần đây, có một người bạn ở Mỹ, gửi cho tôi một bài thơ tiếng Anh,
nói là do một đứa nhỏ người châu Phi viết, và đã được nominated là
bài thơ hay nhất năm 2005! Thật là một bài thơ tuyệt tác. Cá nhân
tôi không tin rằng bài thơ này là do một đứa bé viết ra. Nhưng nếu
đúng đó là tác phẩm của một đứa bé, thì nó hẳn là Hạng Thác tái sinh!
Tôi và 2 anh bạn thơ nghiệp dư, đã “trổ tài” hèn dịch ra thơ quốc
ngữ, xin gửi các bạn exryu thưởng lãm. Bạn nào
thấy hứng, xin họa, hoặc góp thêm bài dịch khác để ta cùng mua vui
(may ra cũng được “một vài trống canh!”).
- Đặng Lương Mô - Exryu Viêt Nam |
|
Colored ?
|
When I born, I
black. When I grow up, I black.
When I go in
sun, I black. When I scared, I black.
When I sick, I
black, & when I die, I still black.
And you white
people. When u born, u pink.
When u grow
up, u white. When u go in sun, u red.
When u cold, u
blue. When u scared, u yellow.
When u sick, u
green, & when u die, u gray...
And u calling
me colored???
(This poem,
written by an African child,
was nominated the best poem of 2005,)
|
|
Anh đỏ,
em đen thủa lọt lòng,
Em đen, anh
trắng tuổi thành ông!
Phơi
nắng, anh hồng em vẫn hắc,
Khiếp đảm, anh vàng, em “đèn đông!”
Gió lạnh, em
đen, anh tím ngắt,
Ốm,
anh xanh mét, em “bó hồng!”
Về
cát bụi, em đen, anh xám!
Hỏi
chứ em nay có màu không?
Đặng Lương Mô
| |
Thơ họa từ thân hữu
Mai Thanh Thu -
Nguyễn Bá Thuận -
Quỳnh Chi - Phù Tang
|
Bản dịch của
nhà thơ Mai Thanh Thụ (Hà Nội):
Sơ sinh em đã
đen rồi
Khi lớn nên người, đen vẫn hòan đen
Đi đầu trần, mặc nắng xiên
Thì da em cũng vẫn tuyền màu đen
Dẫu mà ai có dọa em
Da gà em sởn, vẫn đen một
màu
Lỡ mà em có ốm đau
Đến khi tạ thế vẫn màu thủy chung!
Mới sinh bạn đã hồng hồng
Đến khi bạn lớn thành ông thành bà
Bạn là người trắng màu da
Bạn là bạch chủng,
bạn là người Tây
Bạn đi nắng
mặt đỏ gay
Nếu bị cảm cúm, xanh ngay tức thì
Bị người dọa, mặt vàng khè
Ốm thì tái mét, chết thì xám ngay.
Sự đời rõ tựa
ban ngày
Mà sao bạn bảo: Lũ bay da màu??
&&&&&
Bản dịch của
nhà thơ Exryu Đan Mạch Nguyễn Bá Thuận:
Ra
đời tớ đã đen thui,
Lớn lên tớ vẫn như vùi dưới than.
Chẳng phơi nắng vẫn hạt huyền,
Ốm đau, sợ hãi vẫn nguyên một màu.
Khi
đo ván, dù để lâu,
Chết nhăn răng đấy, vẫn màu thủy chung.
Ai ơi xin hỏi cho cùng,
Lọt lòng da đã phớt hồng là ai?
Lớn
lên, trắng nõn màu mây,
Gặp cơn nắng gắt mặt mày đỏ au (?)
Lạnh lẽo, lập tức đổi màu,
Xanh bầm như đít nhặng trâu đầu hè.
Kinh
hòang, cái mặt vàng khè,
Lên cơn đau ốm, xanh lè tòan thân.
Hãy kể nốt cho đủ phần,
Chết, thây xám xịt, liệm khăn trắng ngần.
Xin
hỏi ngay, khỏi lần khân,
Ai đây, ai đó, ai dân za màu?
(tác
giả tự đánh giá “thơ con cóc!”)
&&&&&
Bản dịch của
Quỳnh Chi - Exryu Japan
Da màu
Da
mình đen lúc lọt lòng
Lớn lên, đi dưới nắng hồng vẫn đen
Khi sợ sệt, ốm ..ho hen
Cả khi sẽ chết vẫn nguyên một màu
Còn bạn da trắng thì sao
Đỏ, hồng, trắng, lục, vàng au, màu chì
Màu da thay đổi tuỳ khi
Đỏ au trong nắng, xanh lè rét run
Mới sinh da bạn màu hồng Khi chết xám ngắt, sợ run vàng khè Vậy mà bạn cứ đi khoe Rằng ta trắng muốt, lũ kia da màu
Quỳnh Chi phỏng dịch (
19/9/2006)
&&&&&& Bản
dịch của Phù Tang - Exryu Úc
Lọt lòng,
trưởng thành mầu mẹ cha
Nắng gắt sắc đen vẫn mượt mà
Ốm đau, khiếp vía mầu không đổi
Thậm chí chết đi, một mầu da
Còn bạn da
trắng, sinh hồng cam
Lạnh lẽo xanh dương, sợ lại vàng
Lớn lên rõ trắng, đỏ nắng hạ
Bệnh tật xanh mét, chết thâm càng
Thử hỏi, da ai
nhuộm lắm mầu ?
| |
|